Chiếc cúp Quốc gia & sự thay đổi của thế thời

Có một sự thật, từng có không ít đội bóng muốn “né” chiếc Cúp Quốc gia để tránh phải tổn hao tiền tài binh lực, đó là chưa nói đến việc phải dự AFC Cup.

Tôi đã hỏi HLV Nguyễn Đức Thắng của Sài Gòn FC, ngày trước chiếc Cúp QG thường không được xem trọng, vậy trong mắt ông bây giờ thế nào? Ông Thắng nói ngay: “Đấy là chiếc cúp không chỉ chúng tôi mà nhiều đội bóng muốn giành lấy nó. Vậy nên anh sẽ lầm to nếu nghĩ mọi thứ dễ dàng và tất cả đều đá lỏng chân, không có chuyện đó đâu”.

Đúng, cứ nhìn cái cách Sài Gòn FC so giày với HAGL trên sân Thống Nhất vừa qua thì ai cũng thấy được khát vọng của hai đội bóng này. Trước giờ lên máy bay về phố Núi, những kẻ chiến bại HAGL không ngừng “khóc than” rằng, đất Sài Gòn đã lấy đi của họ nhiều thứ. Một trong thứ mà các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đề cập có cả việc “thần may mắn” đã quay lưng với họ trên chấm luân lưu cân não.

Ngày hôm qua và cả hôm nay nữa, một trong những thông tin được chú ý chính là chấn thương của “hot boy” U20 Hà Đức Chinh trong cuộc tiếp đón FLC.TH. Cần phải nhắc lại, SHB.ĐN đã khiến đối thủ tâm phục khẩu phục với chiến thắng 5-1. Nhưng niềm vui của HLV Lê Huỳnh Đức đã không trọn vẹn bởi chấn thương của Hà Đức Chinh, một trong những con bài quan trọng của ông trên hàng công.

Dường như SHB.ĐN đã “chơi tất tay” với FLC.TH. Điều này không chỉ để họ khẳng định bản ngã trước ứng cử viên vô địch mà còn là cuộc chiến vì danh dự. Rõ ràng, mặt trận Cúp QG tưởng như là nơi để các đội bóng tổng duyệt cho V.League, rốt cuộc cũng là một cuộc chiến đúng nghĩa.

Có thể hiểu được điều đó bởi chiếc Cúp QG ngày càng có giá trị về tinh thần lẫn hình ảnh. Ở một khía cạnh khác, chiếc Cúp QG với thể thức loại trực tiếp của các giải đấu cúp, tức đội nào có sự tập trung cao độ, khát vọng hơn sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn, đã đem đến những trận cầu kịch tính. Đấy cũng là điều các nhà tổ chức giải có thể kỳ vọng vào sự hấp dẫn thay vì run run như trước đây.