Dyachenko tước ngôi vô địch Hà Nội FC bằng cú poker kinh điển

Nắm quyền tự quyết trong tay và có lợi thế bàn thắng nhưng Hà Nội FC đã hụt bước trước cửa thiên đường bởi “sát thủ” Dyachenko. Chân sút của Than.QN đã ghi đến 4 bàn thắng và nhấn chìm đội khách

Sân Cẩm Phả chiều qua có sức hút cực lớn với NHM và đặc biệt giới truyền thông. Rất nhiều người đã dự đoán Hà Nội FC với lợi thế lớn từ quyền tự quyết cùng với lực lượng dồi dào sẽ vượt qua được Than.QN để qua đó trở thành nhà vô địch Toyota V.League 2017. Có thể nói sau khi vượt qua được Quảng Nam FC ở vòng đấu trước, giới chuyên môn đánh giá cực cao Hà Nội FC trong việc bảo vệ thành công chức vô địch. Chẳng thế mà, họ tạo nên thỏi nam châm hút tất cả sự chú ý về phía mình, thậm chí có người nói việc thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm nâng cao chiếc cúp chỉ còn là vấn đề thời gian.

Có được lợi thế lớn từ quyền tự quyết khi chỉ cần thắng Than.QN là vô địch nên Hà Nội FC chơi rất hứng khởi và có sự khởi đầu không thể tốt hơn khi Oseni lập cú đúp khi bóng mới lăn qua phút 29. Nhìn bảng tỷ số cũng như cục diện BXH thì nhiều người trên sân Cẩm Phả đã bắt đầu ra về bởi khó ai có thể cản bước được đội bóng Thủ đô. Nhưng trong trận đấu cực kỳ điên rồ, tiền đạo Dyachenko đã tỏa sáng lung linh khi giúp Than.QN gỡ hoà 2-2 trước khi nâng tỷ số lên 3-2 rồi 4-3.

Những sải chân mạnh mẽ, khéo léo của chân sút đến từ Đông Âu này đã làm tan nát biết bao trái tim người yêu thứ bóng đá đẹp của Hà Nội FC. Đội bóng Thủ đô đã bừng tỉnh sau khi bị dẫn trước nhưng những nỗ lực của Samson hay Loris vẫn không thể ngăn được Dyachenko khép lại trận đấu với 4 bàn thắng và khiến Hà Nội FC bị cầm chân 4-4, để rồi đánh mất chức vô địch về tay Quảng Nam FC. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc các cầu thủ Hà Nội FC đổ gục xuống sân, thậm chí thủ môn Văn Công đã khóc ngon lành và BHL phải động viên rất nhiều mới giúp anh vơi đi nỗi buồn khi để tiền đạo Dyachenko “hành hạ” với 4 lần vào lưới nhặt bóng.

“Chúng tôi biết trong bóng đá luôn có sự nghiệt ngã và ngày hôm nay Hà Nội FC đã phải hứng chịu điều mà toàn đội không ai mong muốn. Trận đấu này chúng tôi tiếc 1 còn trước đó rất nhiều trận Hà Nội FC tiếc 10 khi để đánh mất điểm rất nhiều trận, kể cả khi thi đấu trên sân nhà. Nhưng bị mất chức vô địch như thế này sẽ càng làm chúng tôi mạnh mẽ hơn ở mùa giải tới”, HLV Chu Đình Nghiêm nói với giọng trầm buồn.

Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng cũng không quá vui mừng dù đội nhà đã có trận đấu ấn tượng: “Trước giờ bóng lăn chúng tôi có cơ hội giành HCĐ, kể cả khi để thua 2 bàn trước Hà Nội FC rồi nghe tin FLC Thanh Hoá chưa thắng được SLNA sau khi hiệp 1 kết thúc càng khiến chúng tôi phải nỗ lực hơn và cái kết ngày hôm nay càng khiến Than.QN tiếc nuối hơn. Bởi giá như trước đó mấy vòng chúng tôi chắt chiu hơn thì ít nhất đã có được chiếc HCĐ”.