Hạ Quảng Nam, Hà Nội FC thắp lửa cho lượt cuối

Trước cuộc tiếp đón Quảng Nam, chủ nhà Hà Nội FC đã chịu sức ép rất lớn, bởi nếu thất bại họ chắc chắn bị dự luận cho rằng “nhường” cơ hội vô địch cho đối thủ. Vì vậy, sự nỗ lực cực lớn của các cầu thủ chủ nhà đã giúp họ đập tan những đồn đoán vô căn cứ và mở ra cơ hội cạnh tranh cho chính mình.

Hà Nội FC phải thắng mới có khả năng bảo vệ được ngôi vô địch, trong lúc đội khách Quảng Nam nếu  giành được 3 điểm trong cuộc so kè này sẽ lên ngôi trước 1 vòng đấu. Bởi tính chất quan trọng như thế, nên cả hai đội đã nhập cuộc rất cẩn trọng. Thế nên, không ngạc nhiên khi hơn 20 phút đầu trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt, những pha tranh chấp hầu như chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân và gần như không có cơ hội nào thật sự nguy hiểm.

Hà Nội FC bất ngờ tổn thất lực lượng khi tiền vệ Moses bị chấn thương phải rời sân ở phút 25, thay cho anh là “sóc nhỏ” Thành Lương. Việc mất tiền vệ trung tâm này khiến HLV Chu Đình Nghiêm cực kỳ âu lo, bởi Thành Lương thời gian qua tập luyện không nhiều và phong độ đã sút giảm vì tuổi tác.

Cuối hiệp 1, Hà Nội FC đã khiến số ít khán giả xứ Quảng có mặt trên sân thót tim với cú đá phạt góc của Thành Lương và Samson đã suýt có cơ hội mở tỷ số, may mà một cầu thủ Quảng Nam đã kịp có mặt cản phá.

Các học trò của HLV Chu Đình Nghiệm đã chủ động đẩy nhanh sức ép khi hiệp 2 bắt đầu. Thậm chí đội chủ nhà là những người nắm thế trận hoàn toàn và liên tiếp đẩy hàng thủ của Quảng Nam cùng thủ môn Văn Cường vào thế chống đỡ vất vả.

Có ít nhất 7 cơ hội ăn bàn được tạo ra, nhưng liên tiếp những chân sút Samson, Oseni, Văn Quyết, Quang Hải đều không thể đưa bóng vào lưới trong sự tiếc nuối của rất đông khán giả chủ nhà có mặt trên khán đài. Tuy nhiên, điều gì đến đã đến. Từ cú trả bóng ngược của Samson ở phút 75, Văn Quyết nhận bóng và tung cú sút căng như kẻ chỉ mở tỷ số 1-0 cho Hà Nội trong sự vỡ oà sung sướng của CĐV chủ nhà.

Bàn thắng khiến tinh thần đội chủ nhà càng thêm hưng phấn và tiếp tục gia tăng sức ép. Trong lúc đội khách Quảng Nam cũng ra sức đẩy nhanh thế trận để tìm bàn cân bằng tỷ số, thay vì chơi phòng ngự số đông như trước.

Phút cuối cùng 90+5, từ một cú đá phạt góc, Thiago đã suýt có cơ hội cân bằng tỷ số cho Quảng Nam, tiếc là cú đánh đầu của anh đã chệch khung thành rất đáng tiếc. Đang nhiều lợi thế, nhưng trận thua sít sao 0-1 ngay trên sân Hàng Đẫy khiến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải đợi đến cuộc so kè cuối cùng trên sân nhà Quảng Nam ở vòng 26 gặp CLB TP.HCM mới có thể xác địch được khả năng vô địch.

Trong khi đó, chiến thắng thắng của Hà Nội FC đã giúp họ mở ra cơ hội chính chính mình trong cuộc đua ngôi đầu, đồng thời đập tan những lời đồn đoán rằng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ nhường cơ hội vô địch cho đội khách Quảng Nam.

Vậy nên có thể hiểu ngay sau trận đấu, đội trưởng Văn Quyết bày tỏ: “Thật sự chúng tôi đã rất áp lực, nhưng anh em chúng tôi đã xiết chặt tay nhau để vượt qua. Tôi chẳng hiểu sao lại có những lời đồn thổi vô lý như thế, bởi chẳng lý do gì chúng tôi nhường nồi cơm của mình cho người khác.

Chúng tôi thi đấu vì cuộc sống của gia đình mình, vì màu cờ sắc áo CLB và vì niềm vui của các khán giả nhà, nên đừng hạ thấp sự nỗ lực của cầu thủ vì những suy diễn như vậy”.

Sau trận thắng này, Hà Nội FC sẽ có trận quyết định gặp Than Quảng Ninh ở vòng cuối cùng để đua tranh chức vô địch với Quảng Nam và FLC Thanh Hoá.