Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2021:
Có hay không, những bất ngờ?

Trong 11 cặp đấu của vòng đầu tiên vào cuối tuần này, có tới 9 cặp được đánh giá là chênh lệch rõ rệt khi 1 đội V.League đối đầu với 1 đại biểu của hạng Nhất.

Trong 11 cặp đấu của vòng đầu tiên vào cuối tuần này, có tới 9 cặp được đánh giá là chênh lệch rõ rệt khi 1 đội V.League đối đầu với 1 đại biểu của hạng Nhất. Nhưng “lý thuyết” là vậy. Bởi mới ở mùa trước, cũng ở vòng đầu tiên, đã xảy ra 2 cú bất ngờ và Bà Rịa Vũng Tàu thậm chí còn loại tới 2 đội V.League để góp mặt ở vòng tứ kết. Năm nay thì sao?

Điều đầu tiên cần ghi nhận: Trong khoảng 2-3 mùa gần đây, giải bóng đá Cúp quốc gia đã được các CLB (và cả người hâm mộ, giới truyền thông) nhìn nhận rất khác, theo hướng tích cực hơn. Đặc biệt, tại mùa giải năm ngoái, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, khiến các giải V.League và hạng Nhất bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thì chính Cúp QG đã trở thành màn thử thách vô cùng có ý nghĩa để các CLB trở lại trong “trạng thái bình thường mới”.

Còn những bất ngờ tại Cúp QG thì trước hết là điều bình thường trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng: Không hề có cái gọi là “chiến thắng đương nhiên” dành cho đội được cho là mạnh hơn. Một khi đội bóng “chiếu trên” chủ quan, khinh địch, hoặc họ tiếp cận trận đấu với tư tưởng không nỗ lực (kiểu “giữ chân trụ cột”), thì hoàn toàn có thể bị đánh bại bởi 1 đội tuy ở “chiếu dưới” nhưng quyết tâm hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, nhân sự tối ưu hơn, và rất có thể, cả sự may mắn hơn. Phân tích như vậy để thấy, bất ngờ hoàn toàn có thể tiếp tục xảy ra tại Cúp QG năm nay.

Trở lại với vòng loại của Cúp QG Bamboo Airways 2021 cuối tuần này, sẽ có 11 trận đấu được chia ra trong 3 ngày. Trong đó, 5 trận đầu tiên vào ngày T6 (23/4).

Đội chủ nhà Cần Thơ tuy từng góp mặt ở tứ kết Cúp QG 2020 nhưng sẽ bị đánh giá là “cửa dưới” rõ rệt khi đối đầu Becamex Bình Dương – 1 “chuyên gia đấu cúp”. Vấn đề vẫn nằm ở chỗ, liệu B.BD có tung vào sân những trụ cột của họ hay không?

Tại Pleiku, một HA.GL đang ngự trên đỉnh V.League gặp An Giang đang ở… đáy bảng hạng Nhất có thể coi là chênh lệch nhất vòng đấu. Đội bóng phố núi chắc chắn không muốn làm đứt “mạch” chỉ vì tư tưởng chơi lỏng chân ở Cúp QG, nên hoàn toàn có thể tin rằng thầy trò HLV Kiatisuk sẽ đá hết mình để không cho phép bất ngờ xảy ra.

SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng được đánh giá là “trên chân” hoàn toàn so với BR.VT, CAND không phải bởi yếu tố “đẳng cấp” chung chung mà còn vì họ sẽ được chơi tại sân nhà, nơi các CĐV của họ hoàn toàn không muốn chứng kiến một trận cầu dưới sức để rồi sớm làm khán giả ở Cúp QG vì thua một đại biểu hạng dưới. Tất nhiên, trên một chừng mực nào đó, người ta vẫn hy vọng nhiều vào khả năng gây bất ngờ một lần nữa của thầy trò HLV Trần Minh Chiến của Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng khi họ không còn là “ẩn số” thì rất khó để họ có thể làm nên chuyện trước một SHB.ĐN của HLV Lê Huỳnh Đức – người đồng đội cũ của HLV Minh Chiến ở ĐTVN và đội bóng CATPHCM danh tiếng hồi những năm 90 của thế kỷ trước.

Trận Phố Hiến – SLNA đương nhiên được đánh giá sẽ nghiêng về đội quân xứ Nghệ với chất lượng cao của dàn nội binh.

Ngày T7 (24/4) diễn ra 4 trận tiếp theo.

Trận Hải Phòng – Bình Phước được đánh giá là sẽ nghiêng hẳn về chủ nhà Hải Phòng. Nhưng tại Buôn Ma Thuột, một Đăk Lăk đang có phong độ tốt ở giải hạng Nhất được trông đợi có thể gây nên không ít khó khăn trước đội “chiếu trên” Đông Á Thanh Hóa. Tại sân Tam Kỳ, Quảng Nam – tuy đang gặp khó khăn ở giải hạng Nhất – cũng được cho là sẽ không “ngán” Sài Gòn vốn cũng đang lận tại đấu trường V.League.

Trong khi ấy, tại Quy Nhơn, Bình Định FC có lợi thế sân nhà khi tiếp Long An, nhưng đây sẽ là trận đấu được dự báo sẽ rất thú vị khi đội tân binh V.League không có lực lượng quá vượt trội (các đội V.League sẽ không được sử dụng ngoại binh khi gặp đội bóng hạng Nhất) so với một đội khách đang có phong độ khá tốt ở giải hạng Nhất. Sân Quy Nhơn là địa điểm được BTC lựa chọn để tổ chức Lễ khai mạc chính thức Giải Bóng đá Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2021. Có thể thấy, ngày thi đấu thứ 2 của vòng loại sẽ có những cặp đấu khó dự đoán kết quả hơn.

Hai trận cuối cùng của vòng đầu tiên cũng diễn ra trong ngày Chủ Nhật (25/4), giữa các đội cùng đang góp mặt ở giải hạng Nhất.

Khánh Hoà đương nhiên ở “cửa trên” khi vừa đang có phong độ cao (là ứng cử viên thăng hạng số 1), vừa có lợi thế sân nhà khi đón tiếp tân binh Phú Thọ.

Cặp đấu còn lại tại SVĐ Thanh Trì giữa Phù Đổng – một đội tân binh nhưng đang có phong độ rất tốt – với Huế thì được đánh giá là “đồng cân, đồng lạng”.