Trước 3 trận nhóm B, vòng 3 GĐ 2 Giải HNQG LS 2020

Những kết quả bất ngờ ở nhóm A vừa qua hẳn nhiên cũng đã tác động ít nhiều tới tâm lý của các đội nhóm B, nhất là ở khu vực “nguy cơ”. Một khi điều không ai nghĩ (BR.VT lại có thể thua đậm tới 0-4 trong trận “chung kết sớm”) có thể xảy ra, thì hẳn nhiên cả Đồng Tháp lẫn Long An cũng vẫn chưa tắt hy vọng có thể làm nên bất ngờ khác trong đoạn nước rút...

Cả 3 trận của nhóm B cùng thi đấu vào ngày T2 (19/10).

Tại Cao Lãnh, Đồng Tháp (9đ, đang đứng cuối bảng) đối đầu một đối thủ cũng chưa an toàn (trên lý thuyết) là XSKT Cần Thơ (13đ, hạng 10). Tại giai đoạn 1, đôi bên từng gặp nhau ở ngay vòng đấu tiên với một cuộc rượt đuổi tỷ số có tới 9 bàn thắng, và Đồng Tháp là đội giành trọn 3 điểm với 1 bàn nhiều hơn. Nhưng lợi thế tinh thần ấy liệu có giúp các học trò của quyền HLV trưởng Nguyễn Anh Tông một lần nữa vượt qua được đối thủ hay không trước một đối thủ đang có phong độ cao hơn hay không? Với người hâm mộ Đồng Tháp, những “hào quang” trong quá khứ (2 lần VĐQG vào các năm 1989 và 1996) đã lùi vào dĩ vãng. Họ chỉ mong đội nhà có thể trụ hạng, sau đó mới tiếp tục hy vọng các giới chức hữu trách sẽ tìm ra con đường đi để vực dậy vị thế của CLB. Ngược lại, phía XSKT Cần Thơ cũng đang rất nỗ lực đào thoát khỏi vị trí nguy hiểm (vừa thắng Huế ở vòng trước) sẽ dốc toàn lực để ít nhất không thua (nếu thắng thì sẽ trụ hạng sớm) nhằm duy trì lợi thế. Một trận đấu mà đội khách được đánh giá là nhỉnh hơn về phong độ, nhưng nếu tìm lại được sự quyết tâm và đồng lòng nơi các cầu thủ thì Đồng Tháp vẫn hoàn toàn có thể tạo được ưu thế ở trận đấu quan trọng như “chung kết” này.

Tại SVĐ Tự Do, Huế (16đ) và Đăk Lăk (14đ) gặp nhau trong bối cảnh cả 2 cùng không gặp nhiều áp lực trụ hạng. Vừa thua ở vòng trước và tiếp tục phải đấu bù vòng 1 tại sân trung lập (hòa Long An), nhưng Huế vẫn được đánh giá là nhỉnh hơn đôi chút với lợi thế sân nhà. Dù vậy, tình hình mưa lũ kỷ lục trong những ngày qua đã ảnh hưởng rất nhiều tới sự chuẩn bị của đội chủ nhà (cả về chuyên môn lẫn tâm lý), nên chưa rõ liệu họ có thể phát huy hết khả năng của mình để có thể giành kết quả tối ưu, hay sẽ chấp nhận chia điểm với đối thủ.

Cuối cùng, trận Long An (10đ, hạng 11) – XM Fico YTL Tây Ninh (18đ) cũng nhận được chú ý trong bối cảnh đội chủ nhà phải quyết thắng. Một điểm kiếm được thêm trong trận đấu bù với Huế vừa qua đã giúp Long An tạm hơn 1 điểm so với “đối thủ trực tiếp” trong cuộc đua trụ hạng là Đồng Tháp. Nhưng khoảng cách mong manh ấy chẳng thể giúp họ an toàn nếu không kiếm thêm điểm số cần thiết trong 3 trận còn lại. Công bằng mà nói, ở trận này, thực lực và phong độ của đội khách được đánh giá là nhỉnh hơn, nhưng nếu họ không thi đấu với quyết tâm cao nhất (vì đã chắc chắn trụ hạng) thì tên tuổi một thời của BĐVN – Long An (từng 2 lần VĐQG vào các năm 2005 và 2006 với tên gọi Gạch Đồng Tâm Long An) vẫn hoàn toàn có thể giành được 3 điểm quý như vàng. Vấn đề ở chỗ, liệu các học trò của HLV Phan Văn Giàu có thật sự cùng nhau vắt sức vì mục tiêu ấy hay không. Hãy cùng chờ thực tế trả lời.

Tập đoàn LS Holdings được biết đến là một trong những tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc trong lĩnh vực điện, điện tử, năng lượng và vật liệu. Mùa giải 2020, LS là Nhà tài trợ chính tại Giải LS V.League 1-2020 và LS V.League 2-2020.