Trước vòng 6 giải HNQG LS 2019:
“Đại chiến” ở thành Vinh

Kết quả của lượt trận thứ 5 tuần trước thêm một lần khẳng định: Bóng đá không phải phép tính cộng đơn thuần. Luôn có những bất ngờ rất thú vị có thể xảy ra, làm đảo lộn mọi dự đoán bằng những lập luận chuyên môn tưởng rằng lôgic và rất... có lý. Giải hạng Nhất năm nay quả thật sự hết sức khó lường...

Mấy ai nghĩ tới một chiến thắng đậm đà tới 4-0 của Huế – một đội trước đó chỉ kiếm được vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận – trước Long An ở vòng trước? Ấy thế mà nó lại xảy ra, để rồi đội bóng cố đô vươn lên được 2 bậc, tạm nhường vị trí đáy bảng xếp hạng cho Phù Đổng, đội duy nhất tới lúc này chưa có trận thắng nào. Cũng ít người nghĩ một đội bóng đang thi đấu ổn định như Đồng Tháp lại trắng tay trên sân Bình Phước để rồi mất ngôi đầu vào tay đối thủ. Những kết quả ấy cho thấy sự phức tạp của mùa giải năm nay, và vì thế, sẽ là hơi chủ quan khi cho rằng Đồng Tháp (10đ) sẽ tất thắng Huế (4đ) trong trận đấu sớm nhất của vòng này (ngày 10/5). Yếu tố sân nhà chắc chắn sẽ là lợi thế lớn để đội bóng ĐBSCL nghĩ về 3 điểm, nhưng với điều kiện họ phải có được sự tập trung tối đa…

Ngày thứ Bảy (11/5), tại Buôn Ma Thuột, chủ nhà Đăk Lăk (3đ) đang rất khát điểm (tạm xếp thứ 2 từ dưới lên) đối đầu XSKT Cần Thơ (6đ) với hy vọng có thể tận dụng lúc đối phương đang có chút rối ren để tìm kiếm một kết quả thuận lợi. Không ai ngờ một đội vừa từ V.League xuống như XSKT Cần Thơ lại có thể thua “lấm lưng trắng bụng” tới 0-4 ngay trên sân nhà trước tân binh An Giang. Trận đấu này trở nên khó đoán kết quả chính ở khía cạnh ấy…

Tại sân PVF, 2 tân binh là Phố Hiến (8đ) gặp An Giang (11đ) trong một trận cầu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Chiến thắng “4 sao” trên sân Cần Thơ tuần trước đã giúp An Giang tạm leo lên vị trí nhì bảng với hiệu số bàn thắng bại cực kỳ ấn tượng (9/1), trong khi ấy, Phố Hiến lại để thua XM.F.Tây Ninh ở vòng trước cũng trên sân nhà. Bởi vậy, sẽ rất khó để đội chủ nhà có thể giành trọn 3 điểm nếu An Giang tiếp tục phát huy lối đá khó chịu như từng thể hiện trong trận gặp Cần Thơ…

Tại Long An, đội chủ nhà (6đ) gặp Bình Định (5đ) là trận đấu giữa những “thế lực” một thời của V.League nhưng nay đều đang gặp nhiều khó khăn và phong độ bất ổn tại sân chơi hạng Nhất. Xem ra đường về với đấu trường cao nhất với họ còn rất xa nếu không nâng cao được tính hiệu quả trong lối chơi của mình…

Ngày Chủ nhật (12/5) diễn ra 2 trận còn lại. XM Fico Tây Ninh (7đ, tuần trước bất ngờ thắng ngay trên sân Phố Hiến) đương nhiên sẽ đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm khi tiếp đội đang đứng cuối bảng là Phù Đổng (1đ).

Nhưng tâm điểm của vòng đấu sẽ nằm ở sân Vinh, nơi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (10đ, tạm xếp thứ 3) chạm trán hiện tượng của mùa giải năm nay – Bình Phước (12đ, đang tạm dẫn đầu). Nếu như năm ngoái, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – tức Hà Nội B có cả cơ hội cạnh tranh suất thăng hạng thì Bình Phước không để lại nhiều ấn tượng. Nhưng cả 2 đều đã có nhiều thay đổi. Đội chủ nhà “chuyển khẩu” về Hà Tĩnh, mang theo khát vọng thăng hạng của dải đất miền Trung, còn Bình Phước cũng bất ngờ có được cơ hội có thể mơ cao khi thắng liền 4 trận để tạm chiếm ngôi đầu. Con đường để có thể leo lên V.League hòng sánh vai với “những người hàng xóm tên tuổi” như Sông Lam Nghệ An hay Bình Dương của Hà Tĩnh và Bình Phước còn nhiều chông gai và thách thức. Trong đó, họ cần “đè” được đối phương ở trận này, cũng là một trong những đối thủ cạnh tranh thăng hạng của mùa giải năm nay.