Vòng 11 Wake-up 247 V.League 1 – 2019:
Cờ lại đến tay CLB TP.HCM

CLB Hà Nội tiếp tục có trận thua “sốc” trước đội bóng nhóm cuối, lần này là trước CLB DNH Nam Định. Cờ lại đến tay CLB TP.HCM nếu họ giành chiến thắng trước CLB SLNA vào chiều nay, 25/5.

Sân Thiên Trường đón 19.000 khán giả đến sân theo dõi cuộc đối đầu giữa Dược NH Nam Định và CLB Hà Nội. Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan với nhãn hiệu Nước tăng lực vị Cafe Wake-up 247 là Nhà tài trợ chính tại Giải VĐQG 2019.

Trước đội chủ nhà Nam Định, CLB Hà Nội vẫn thể hiện sự vượt trội về nhiều mặt, đặc biệt con số kiểm soát bóng (hơn 60%). Tuy nhiên, các chân sút của HLV Chu Đình Nghiêm không một lần chọc thủng lưới đối phương. Ở phần sân ngược lại, cầu thủ đội bóng thành Nam lại thi đấu cực kỳ hiệu quả trong các bài phản công chớp nhoáng.

Hai bàn thắng của CLB Nam Định đều xuất phát từ các tình huống phản công, với bàn mở tỉ số của Pereira Diogo Junior phút 37 và Thế Vương phút 70. Thắng trận, CLB Nam Định mở ra cơ hội lớn vượt thoát khỏi nhóm cuối, gia tăng áp lực cho các đội còn lại như Khánh Hòa, Quảng Nam….

Thất bại của nhà ĐKVĐ Hà Nội mở ra cơ hội lớn cho CLB TP.HCM gia tăng cách biệt. Chiều nay, đội bóng đang xếp đầu bảng xếp hạng có trận đấu gặp CLB SLNA không mấy ổn định thời gian gần đây. Nếu chiến thắng, CLB TP.HCM sẽ xây chắc ngôi đầu, tạo ra khoảng cách 5 điểm. Đội bóng tới từ thành phố mang tên Bác từng bỏ lỡ cơ hội tương tự khi CLB Hà Nội thất bại tại Thanh Hóa vòng 9. Tuy nhiên, họ lại để CLB Quảng Nam cầm chân tại Thống Nhất.

CLB Thanh Hóa tiếp tục nối dài những ngày vui khi chiến thắng CLB Sài Gòn 2-1. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Đức Thắng vươn dần lên nhóm giữa BXH, tạm gác đi nỗi lo rớt hạng.

CĐV Hải Phòng tạo ấn tượng với những màn cổ vũ bài bản trong suốt trận đấu, giương cao khẩu hiệu “Nói không với pháo sáng”

Trên sân Hàng Đẫy, Viettel đã có chiến thắng đầu tiên sau 3 trận liền không thắng khi tiếp Hải Phòng trên sân nhà. Đội chủ nhà đã khởi đầu hết sức thuận lợi khi ở phút 13, một sai sót trong tổ chức phòng thủ của đội khách đã mang đến cho Viettel bàn thắng sớm. Trong 27 phút thi đấu đầu tiên của hiệp 1, mỗi bên đều có 1 cầu thủ bị thẻ đỏ rời sân, khi mỗi bên chỉ còn lại 10 cầu thủ, Viettel đã chơi kiểm soát bóng chủ động trở lại, tạo thế trận ăn miếng trả miếng. Phút 53, Paulo tiếp tục ghi dấu ấn bằng cú cứa lòng sệt khá đẹp mắt, đưa bóng vào góc xa, ấn định chiến thắng cách biệt 2-0 cho đội chủ nhà.

Đội chủ nhà duy nhất nhận thất bại trong ngày thi đấu 24/5 là CLB Becamex Bình Dương. Thầy trò Thanh Sơn nhận thất bại 0-2 trước CLB Than Quảng Ninh. Trận thắng quý giá giúp thầy trò HLV Thanh Hùng gia nhập lại cuộc đua tốp đầu. Ngược lại, CLB Bình Dương tiếp tục thể hiện phong độ thiếu ổn định.