Vòng 26 Wake-up 247 V.League 1-2019:
Kỷ lục trong ngày chia tay!

Trong ngày tạm biệt người hâm mộ, Wake-up 247 V-League 2019 đã chứng kiến một kỷ lục mới, khi có tới 32 bàn thắng được ghi ở vòng 26, tạo nên một cơn mưa bàn thắng hiếm thấy trong lịch sử các chặng về đích của giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp.

Sau 26 vòng đấu của Giải VĐQG Wake-up 247-2019, CLB Hà Nội được 53 điểm với 15 trận thắng, 8 trận hòa và thua 3 trận. Tổng số bàn thắng ghi được là 60 bàn. CLB Hà Nội nhận huy chương vàng, Cúp vô địch và giải thưởng 3 tỷ đồng.

Trong số 7 trận đấu của vòng 26 Wake-up 247 V.League 1-2019, chỉ duy nhất cuộc đối đầu Becamex Bình Dương-Thanh Hoá có tổng số bàn thắng được ghi dưới 3 bàn, còn 6 trận đấu còn lại đều có từ 3 bàn trở lên, cá biệt trận Viettel-SHB Đà Nẵng còn có tới 8 bàn thắng.

Nhờ đó, vòng 26 Wake-up 247 V.League 1-2019 đã đi vào lịch sử giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam như là một trong những vòng đấu có nhiều bàn thắng nhất, với tổng cộng 32 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình 4,57 bàn/trận.

CLB Thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc đạt Giải Nhì Giải VĐQG Wake-up 247-2019.

Việc vòng 26 Wake-up 247 V.League 1-2019 chứng kiến cơn mưa bàn thắng như vậy cũng là chuyện bình thường, vì ngoài CLB Hà Nội và CLB TP.HCM đã yên vị 2 vị trí nhất nhì từ trước đó 2 vòng đấu, thì cuộc đua cho vị trí thứ 3 cũng như cuộc chiến trụ hạng lại diễn ra căng thẳng, quyết liệt cho tới vòng đấu cuối cùng.

Sau 26 vòng, 182 trận đấu Giải VĐQG Wake-up 247-2019, CLB Hà Nội đăng quang vô địch với 53 điểm, CLB Sanna Khánh Hòa BVN xuống hạng, thi đấu giải HNQG 2020, CLB Thanh Hóa sẽ thi đấu trận play-off với CLB Phố Hiến để giành tấm vé tham dự V.League 2020

Trước khi vòng 26  diễn ra, vẫn có ít nhất 3 đội bóng có khả năng tranh chấp vị trí thứ 3, và cuối cùng Than Quảng Ninh đã là đội bóng giành được chiếc huy chương đồng quý giá sau chiến thắng ấn tượng với tỷ số 4-2 trước nhà vô địch là CLB Hà Nội.

Không chỉ vị trí thứ 3 trở thành mục tiêu tranh đoạt của nhiều đội bóng mà ngay cả các thứ hạng tiếp theo như 4, 5, 6 cũng là cái đích mà không ít CLB nhắm tới, nhất là với những CLB mà ở mùa giải năm trước họ từng xếp ở nửa dưới trong bảng xếp hạng chung cuộc.

Cuộc đua ngôi vị thứ 3 khá căng thẳng với cơ hội giành cho 4 đội bóng: Than Quảng Ninh, Becamex Bình Dương, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng. Chiến thắng 4-2 trước đội bóng Hà Nội tại vòng đấu cuối cùng của mùa giải, Than Quảng Ninh chính thức cán đích vị trí thứ 3 Giải VĐQG Wake-up 247-2019.

Tất cả những điều này đã khiến cho Wake-up 247 V.League 1-2019 sôi động và kịch tính cho đến những vòng đấu cuối cùng, vì mỗi đội bóng đều quyết tâm chiến đấu đến cùng trong trận đấu chia tay mùa giải chuyên nghiệp năm 2019, và có HLV còn thừa nhận họ coi trận đấu cuối cùng này chính là bước chuẩn bị cho mùa bóng năm sau.

Trong 2 năm vừa qua, bóng đá Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt bậc ở sân chơi châu lục, từ cấp độ ĐTQG cho tới cấp độ CLB, và thành tích này có công đóng góp rất lớn của giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp.

Thông qua những màn so tài nảy lửa, quyết liệt với chất lượng chuyên môn rất cao ở V.League, HLV Park Hang Seo đã chọn lựa được rất nhiều cầu thủ xuất sắc cho ĐTQG để chinh phục hàng loạt cột mốc đáng nhớ ở các giải châu lục trong 2 năm 2018 và 2019.

Và khi những cầu thủ này trở về giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp, họ lại truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp của mình, để tất cả cùng nhau nâng cao chất lượng của V.League.

Sức hút của Wake-up 247 V.League 1-2019 được nhận thấy rõ thông qua số lượng khán giả đến sân trung bình ở mỗi vòng đấu, và đến thời điểm này có thể khẳng định không có sân vận động nào ở mùa giải 2019 bị rơi vào tình cảnh trống vắng khán giả.

Điều mà người hâm mộ mong muốn nhất mỗi khi tới sân vận động vào mỗi cuối tuần là màn trình diễn ấn tượng của các đội bóng cùng sự xuất hiện của các ngôi sao, và tất cả những điều này đều được thoả mãn với Wake-up 247 V.League 1-2019.

Ở Wake-up 247 V.League 1-2019, người ta không ít lần chứng kiến cảnh tượng CĐV Nam Định, Hải Phòng hay Thanh Hoá hào hứng chào đón các ngôi sao của Hà Nội hay HAGL, dù trước đó không lâu, các đội bóng này vừa đụng độ nảy lửa với đội chủ nhà trên sân cỏ.

Thế nhưng, cuộc vui nào rồi cũng có lúc chia tay, và ngay khi Wake-up 247 V.League 1- 2019 vừa kết thúc, người hâm mộ và các đội bóng lại náo nức mong chờ ngày khai màn mùa giải 2020.