Vòng 5 Night Wolf V.LEAGUE 1-2022:
CLB TP.HCM ăn mừng chiến thắng đầu tiên

Khi giải đấu trở lại, CLB TP.HCM đã có niềm vui chiến thắng đầu tiên. Trong khi đó, CLB HAGL vẫn chưa biết thắng. Tại Lạch Tray, CLB Hải Phòng củng cố ngôi đầu bảng với 3 điểm trọn vẹn…

CLB Hải Phòng cảm nhận rất rõ “hơi nóng” mà CLB Hà Nội tạo ra ngay phía sau trên BXH. Thầy trò HLV Đình Nghiêm cần hướng tới chiến thắng trước CLB Sài Gòn để củng cố vị trí đầu bảng. Nhiệm vụ tưởng không dễ thực hiện bởi đối thủ của họ cũng rất cần chiến thắng để “thoát đáy”. Nhưng trong chiều mưa, đội chủ nhà tận dụng triệt để cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ.
CLB Sài Gòn có trận đấu, đặc biệt trong 36 phút đầu hiệp 1, khá ấn tượng khi tấn công và tạo cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, những ý tưởng của thầy trò HLV Thanh Phương tan vỡ khi trận đấu quay trở lai sau thời gian tạm nghỉ vì mưa giông lớn. Hai bàn thua trong vòng 1 phút (40 và 41) đã khiến CLB Sài Gòn chới với và gánh tâm lý nặng nề. Mặc dù rất nỗ lực trong thời gian còn lại nhưng đội khách cũng chỉ có bàn thắng rút ngắn cách biệt 1-3 ở những phút cuối trận.
CLB Topenland Bình Định và CLB HAGL tạo ra trận đấu hấp dẫn tại Quy Nhơn. Đội chủ nhà chơi hưng phấn, tự tin và mở tỉ số ngay phút 19 của hiệp 1 do công của Văn Thành. Tuy có bàn dẫn trước nhưng đội bóng đất võ lại mất người khi thủ môn Tuyên Quang nhận thẻ đỏ ở phút 40. Ở thế chơi thiếu người nhưng CLB Bình Định vẫn đứng vững và tạo được không ít cơ hội ngon ăn trước một HAGL muốn vùng lên tìm bàn thắng.
Đội bóng phố núi Pleiku tận dụng việc hơn người đã tổ chức nhiều tình huống tấn công khá sắc bén. Nhưng phải tới phút 86, khi sức của các cầu thủ chủ nhà xuống do việc thi đấu thiếu người, CLB HAGL mới ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 bởi tiền đạo Brandao. Đội bóng của bầu Đức tiếp tục chưa biết đến chiến thắng trong mùa giải năm nay.
Trên sân Thống Nhất, đội chủ nhà TP.HCM đã có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Tiếp đón CLB Đông Á Thanh Hóa, CLB TP.HCM không tấn công ào ạt mà chọn cách tiếp cận “chậm mà chắc”. Đội khách cũng không có nhiều cơ hội trong hiệp 1 dù rất cố gắng khoan thủng hàng phòng ngự đối phương.
Bước sang hiệp 2, đội bóng xứ Thanh có những phút thi đấu hứng khởi, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn khá rõ rệt. Tuy nhiên, các cơ hội ngon ăn lại lần lượt trôi qua trước mũi giày của Quốc Phương, Trọng Hùng… Và đúng theo quy luật nghiệt ngã của bóng đá, trong khi không thể ghi bàn thì CLB Thanh Hóa nhận bàn thua duy nhất từ tình huống phản công cực kỳ sắc bén của đội chủ nhà ở phút 83. Người ghi bàn là tiền đạo Samson – cầu thủ từng khoác áo CLB Thanh Hóa.