Vòng 14 Wake-up 247 V.League 1 – 2019:
Sanna Khánh Hòa BVN chìm thêm sâu

CLB TP.HCM không thể giành chiến thắng trước Viettel, qua đó ngôi đầu bảng bị lung lay. Tại nhóm cuối, CLB Sanna Khánh Hòa BVN vẫn như người lạc lối giữa biển khơi…

CLB TP.HCM từng vượt qua CLB Viettel tại đấu trường Cúp QG cách đây chưa lâu. Chính vì vậy, đoàn quân HLV Chung Hae Seong có thêm cơ sở để tự tin nhập cuộc. Tuy nhiên, Viettel đã thi đấu rất chặt chẽ, không để kịch bản cũ lập lại. Và từ tình huống phản công sắc bén trong hiệp 2, đội chủ nhà ghi bàn thắng duy nhất do công của Bruno. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Hải Biên nối dài mạch bất bại (4 trận), tiến lên nhóm đầu. Còn với CLB TP.HCM, vị trí đầu bảng của họ đang thực sự lung lay.

CLB Sanna Khánh Hòa BVN tưởng chừng đã có khởi đầu thuận lợi ở lượt về khi vượt lên dẫn trước CLB Thanh Hóa tại Nha Trang. Nhưng chỉ sau ít phút ăn mừng, thầy trò HLV Đình Tân nhận liền hai bàn thua ở phút 58 và 61, trước khi bị thua thêm bàn nữa phút 85. Thất bại khiến đội bóng phố biển Nha Trang tiếp tục chìm sâu ở đáy BXH tạm thời. CLB Thanh Hóa vẫn duy trì mạch bất bại (9 trận), dù mới thay người ngồi ghế thuyền trưởng.

CLB Sanna Khánh Hòa càng thêm “ngợp” và đuối bởi cùng ngày, CLB Quảng Nam có chiến thắng 2-1 trước CLB HAGL. Trong cuộc chiến trụ hạng hiện nay, đội bóng xứ Quảng là đối thủ xếp ngay trên CLB Sanna Khánh Hòa. Vì vậy, sau vòng 14, khoảng cách giữa hai đội bóng đã lên tới 5 điểm. Cũng trong nhóm cuối, cái tên HAGL nhiều khả năng bị cuốn vào sau trận thua Quảng Nam tại Pleiku.

CLB SLNA tiếp đón đối thủ nhiều duyên nợ SHB Đà Nẵng trên sân Vinh. Sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội chia điểm với tỉ số 0-0. Đội bóng xứ Nghệ vẫn tạm thời ghi tên trong tốp 3. Nhưng việc tiến lên chậm chạp thời gian dài gần đây khiến vị trí của thầy trò HLV Đức Thắng không còn vững vàng, dễ dàng rơi xuống giữa BXH.