Vòng 9 Night Wolf V.League 1-2022:
Xứ Nghệ tưng bừng

Đội bóng xứ Nghệ có chiến thắng tưng bừng trước CLB Hải Phòng tại trận đấu sớm vòng 9 Night Wolf V.League 1-2022 để tạm vươn lên đỉnh bảng. Cuộc đua ở tốp đầu ngày càng trở nên hấp dẫn…

CLB SLNA quyết giành chiến thắng trên sân nhà trước CLB Hải Phòng nhằm chặn nguy cơ bị bỏ lại phía sau, đồng thời đua tranh mạnh mẽ cho vị trí đầu BXH. Với dàn cầu thủ có chiều sâu, quyết tâm và lợi thế sân nhà, các học trò HLV Huy Hoàng đã chơi tấn công và sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỉ số phút 10, do công Văn Khánh. Khoảng cách tiếp tục được đội chủ nhà tạo ra với các pha lập công đẹp mắt của Văn Đức, Xuân Mạnh trong hiệp 2, qua đó “đóng đinh” kết quả trận đấu 3-0.

Đội bóng đất Cảng bắt đầu cho thấy cảm giác “hụt hơi” trong cuộc đua với những cái tên khác, và ảnh hưởng lớn từ việc phụ thuộc vào một vài cá nhân (như trường hợp tiền đạo Rimario bị treo giò vòng 9). CLB Hải Phòng là “hiện tượng” hay “bản chất” vẫn cần thời gian trả lời. Tuy nhiên, trận thua trắng 0-3 trước SLNA có thể là trận đấu giúp nhiều CLB khác có thêm kinh nghiệm để hóa giải một “hiện tượng” từ đầu giải tới nay.

Tại Quy Nhơn, đội bóng giàu tham vọng T.Bình Định nhận “trái đắng” trước CLB SHB Đà Nẵng. Đội chủ nhà không muốn nhận thêm trận thua nhằm tiếp tục nuôi tham vọng bám theo nhóm đầu. Với thực lực từ sự đầu tư, thầy trò HLV Đức Thắng chơi lấn lướt đội bóng sông Hàn. Nhưng khi mãi miết tìm bàn thắng chưa thành công thì nơi hàng phòng ngự, đội bóng đất võ đã nhận bàn thua từ chấm 11m. Cầu thủ trẻ nhất bên phía CLB SHB Đà Nẵng là Phi Hoàng (sinh năm 2003) đã thực hiện thành công quả 11m, mang về 3 điểm quý giá.

CLB T.Bình Định dường như đang bước vào những tháng ngày áp lực, sau 2 trận thua liên tiếp. Họ đang trôi dần xuống nhóm cuối bảng…