Bán kết lượt đi Cúp QG – Sư Tử Trắng 2018:
SLNA thắng kịch tính FLC Thanh Hóa

CLB SLNA giành lợi thế lớn sau khi có chiến thắng 3-2 ngay tại “thánh địa” của CLB FLC Thanh Hóa trong trận bán kết lượt đi Cúp QG Sư tử trắng 2018 diễn ra chiều qua. Đội bóng xứ Nghệ đang thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ chức cúp vô địch danh giá đang nắm giữ, đồng thời duy trì mạch trận bất bại ấn tượng.

Thi đấu trên sân khách nhưng CLB SLNA không tỏ ra quá lép vế so với đội chủ nhà FLC Thanh Hóa. Đây là trận đấu được dự đoán hay, hấp dẫn do cả hai đều có mục tiêu cao tại Cúp QG- Sư Tử Trắng, đồng thời đều đang có phong độ cao. Thực tế trận đấu diễn ra đúng như vậy khi có 5 bàn thắng được ghi, đều là những bàn thắng đẹp mắt, “siêu phẩm”.

Đoàn quân xứ Thanh cụ thể hóa ưu thế sân nhà bằng bàn thắng sớm ở phút 13 của trận đấu, do công của tiền đạo Omar bằng cú đánh đầu hạ gục thủ thành Vũ Hải. Bị dẫn bàn sớm nhưng đội khách tỏ ra không hề nao núng, mà ngược lại tổ chức khá nhiều đợt tấn công sắc bén. Và phút 18, tiền đạo mới về đầu quân Lynch Dwayne có bàn thắng cực đẹp cân bằng tỉ số 1-1.

Không muốn có kết quả bất lợi, FLC Thanh Hóa nỗ lực đi tìm bàn thắng trước đội bóng khó chịu SLNA. Nhưng khi chưa thể thực hiện điều này thì họ đã phải nhận tiếp bàn thua thứ 2 chỉ sau ít phút cân bằng tỉ số. Phút 21, tiền đạo đang có phong độ cao thời gian gần đây là Olaha phá bẫy việt vị thành công, ghi bàn hạ thủ môn Bùi Tiến Dũng, nâng tỉ số lên 2-1. Đội bóng xứ Thanh càng phải dồn lên, tránh một thất bại. FLC Thanh Hóa thành công: Phút 36, từ tình huống đá phạt, tiền đạo Rimario ghi tên mình vào danh sách các cầu thủ ghi bàn khi hạ gục thủ môn Vũ Hải. Bàn thắng của anh có phần đóng góp không nhỏ của thủ môn đối phương.

Bước sang hiệp 2, HLV Đức Thắng phía FLC Thanh Hóa đôn đốc các cầu thủ dồn lên tấn công nhằm tìm chiến thắng. Các học trò của ông tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn trước khung thành đối phương. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở “cơ hội” chứ không thể biến thành bàn thắng. Không chỉ vậy, đội chủ nhà còn nhận thêm bàn thua ở phút 85. Tiền đạo Lynch Dwayne tiếp tục là người tỏa sáng với bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho SLNA. Đội bóng xứ Thanh chỉ biết trách bản thân khi không thể ghi bàn từ nhiều tình huống nguy hiểm tạo ra, đồng thời lại mắc sai lầm nơi hàng phòng ngự (“quên” Lynch Dwayne) ở những phút cuối căng thẳng.

Thắng trận, nhà ĐKVĐ SLNA giành ưu thế rất lớn trong cuộc đua “săn” vé vào chung kết. Bán kết lượt về Cúp QG Sư Tử Trắng 2018 sẽ diễn ra ngày 5/9.