Cúp Quốc gia Kienlongbank 2015:
Tứ kết sạch bóng hạng Nhất

Ngoại trừ HA.GL, các đại diện V.League đều giành chiến thắng thuyết phục ngay trong 90’ khi đối đầu với các đội bóng hạng Nhất, qua đó, giành vé vào chơi vòng tứ kết cúp QG - Kienlongbank 2015.

“HÚ HỒN” VỚI HA.GL
HLV Guillaume Grachaen đã cất 2 ngoại binh của HA.GL trong cuộc tiếp đón CAND trên sân nhà. Dù có Công Phượng, Văn Toàn, Văn Sơn, Thanh Tùng, Đông Triều… và rất nhiều cầu thủ khác là trụ cột tại V.League, thế nhưng, đội bóng phố Núi đã không một lần xuyên thủng được mành lưới của đại diện đến từ hạng Nhất. Thậm chí, nếu các học trò của HLV Phạm Minh Đức chuẩn xác hơn trong các pha phản công, họ đã “tiễn” HA.GL khỏi Cúp QG.

Hòa 0-0 sau 90 phút chính thức, phải nhờ tới sự xuất sắc của thủ thành Minh Nhựt khi bắt luân lưu cộng với những cú đá chính xác của Văn Sơn, Thanh Tùng, Trần Vũ và Công Phượng, HA.GL mới có thể vượt qua đối thủ với tỷ số 4-2 để vào chơi tứ kết (những người đá hỏng của CAND là Văn Toàn và Mạnh Dũng).

Nếu HA.GL toát mồ hôi, thì Thanh Hóa lại không có niềm vui trong ngày ra mắt nhà tài trợ mới khi thất bại trước SHB.ĐN với tỷ số 0-1. Trong khi đó, Hải Phòng rất vất vả mới có thể điền tên mình vào vòng tứ kết nhờ vượt qua Đồng Tháp với tỷ số sát nút 3-2.

V.LEAGUE THẮNG THẾ
Sau vòng 1/8, Cúp QG Kienlongbank 2015 đã hoàn toàn sạch bóng các đại diện đến từ giải hạng Nhất vì cả 3 đội còn lại đều thất bại trong chiều qua, trong đó CAND là đội có màn trình diễn ấn tượng nhất. Còn Bình Phước đã thua tới 0-5 trên sân khách trước một đội bóng có thực lực vượt trội là ĐT.LA. Trong khi đó, Đắk Lắk đã không thể tạo nên “cơn địa chấn” khi thất thủ 0-3 trước SLNA, mặc dù đội chủ sân Vinh chưa tung ra đội hình mạnh nhất.

Với ưu thế sân nhà, B.BD cũng đã điền tên mình vào tứ kết khi đánh bại QNK.QN với tỷ số 3-1, nhờ các pha lập công của Trọng Hoàng, Công Vinh và Tăng Tuấn. Một đại diện Đông Nam Bộ khác là Đồng Nai cũng có chiến thắng với tỷ số tương tự khi đánh bại “người cùng khổ” ở V.League là XSKT.CT. Ở phút 32, đội khách có bàn mở tỷ số của Trương Công Thảo, nhưng ở hiệp 2, đội bóng của HLV Trần Bình Sự đã ghi một lèo 3 bàn nhờ các pha lập công của Henry, Đức Thắng và Hữu Thắng.

“Quân U23” vẫn ra sân
Trong khi nhiều đồng đội được nghỉ ngơi khi trở về từ SEA Games 28 thì Công Phượng và Văn Toàn của HA.GL cùng Duy Mạnh của HN.T&T vẫn ra sân thi đấu. Dễ hiểu là bởi họ là những con bài chiến lược của đội bóng chủ quản. Điều này cũng cho thấy, chiếc Cúp QG rất có giá trị với HA.GL hay HN.T&T, không chỉ về thành tích, mà còn cả về tinh thần.