Cuộc chiến thăng hạng V.League:
XSKT.CT và CS.ĐT trội hơn hẳn

Thứ Bảy này (15/3), giải hạng Nhất QG - Cúp Kienlongbank 2014 sẽ chính thức khai mạc. Cuộc chiến thăng hạng sẽ là 1 trong 2 tâm điểm chú ý của giải đấu. Với “binh hùng, tướng mạnh”, Cao su Đồng Tháp và Xổ số kiến thiết Cần Thơ được nhận diện là những ứng cử viên thăng hạng sáng giá nhất.

“HAI LÚA” LÊN ĐỜI
Nhìn vào dàn cầu thủ nội của XSKT.CT gồm thủ môn Thế Anh, trung vệ Huy Hoàng, hậu vệ trái Văn Trương, tiền vệ Thanh Phúc, tiền đạo Ngọc Thanh… bất cứ HLV nào cũng muốn có họ trong tay. Nội binh tiếng tăm, bộ đôi ngoại binh của đội bóng Tây đô cũng được đánh giá là hàng đầu ở hạng Nhất. Tiền vệ đa năng Mustapha tỏ ra khá toàn diện cả trong công lẫn thủ. Tiền đạo Diabate đang ngày càng hoàn thiện khả năng của “sát thủ” đích thực, rất lợi hại sau 2 mùa giải đầu quân cho XSKT.CT và ghi được 29 bàn  thắng.

Sau một vài mùa giải “ly tán”, CS.ĐT mùa giải 2014 cũng đã tập hợp được gần như đông đủ các nội binh từng giúp họ bay cao trong 3 mùa bóng, từ 2009  đến 2011. So với XSKT.CT, lực lượng của CS.ĐT chất lượng không kém. Thậm chí, thủ môn Bửu Ngọc, hai hậu vệ Thanh Hào, Phước Thạnh, các tiền vệ Được Em, Duy Khanh, Minh Hưng, Tấn Hùng… còn được đánh giá cao hơn so với đoàn quân của ông Vương Tiến Dũng ở sức trẻ. Nỗi lo duy nhất đối với HLV CS.ĐT Phạm Công Lộc là chất lượng ngoại binh. Tiền đạo Samson không được đánh giá cao như Diabate trong lúc, khả năng của Ndjodo (cựu tiền đạo của SLNA) vẫn còn là ẩn số.  

AI LÀ “NGỰA Ô”?
Cuộc chiến thăng hạng sẽ trở nên nhàm chán và nhạt nhẽo nếu không có những đội sắm vai “ngựa ô”. Thực tế trong những mùa giải vừa qua, những đội không được đánh giá cao đã thổi luồng sinh khí mạnh mẽ vào cuộc đua thăng hạng khi bất ngờ “hớt tay trên” vé lên V.League của những ƯCV sáng giá. Chắc chắn, NHM cũng đang chờ đợi, sẽ có đội ở hạng Nhất 2014 trở thành những Quân khu 4, K.KG, Than.QN vừa qua để tạo nên cuộc đua kịch tính và sinh động hơn. Trong số các đội còn lại của hạng Nhất 2014, Fico.TN và Hà Nội được kỳ vọng sẽ làm “kẻ phá bĩnh” trong cuộc đua giành vé lên V.League.

Ngay sau khi giành quyền trở lại hạng Nhất, Fico.TN lao vào chuẩn bị và họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Không tập hợp những cầu thủ có tên tuổi, nhưng với quỹ thời gian khá dài, những Huỳnh Điệp, Thế Phong, Dương Thái, Văn Ngoan, Olushola … sẽ tạo nên một cỗ máy vận hành trơn tru để tiến lên phía trước. Nên nhớ, K.KG cũng từng làm nên chuyện lớn bằng một lối chơi gắn kết, nhuần nhuyễn dù dưới trướng HLV Lai Hồng Vân chỉ là một tập thể có chất lượng trung bình.

Dù cũng rất vất vả mới trụ hạng ở hạng Nhất 2013, nhưng  Hà Nội được nhận diện là ƯCV tiềm tàng cho cuộc đua thăng hạng. Bởi, đội bóng Thủ đô sở hữu lực lượng tương đối đồng đều. Những Huy Hùng, Đại Đồng, Xuân Tú cùng với bộ đôi ngoại binh là tiền vệ Aniekan, tiền đạo Emeka … hứa hẹn sẽ mang sức sống mới đến cho Hà Nội và là đối thủ khó chơi với XSKT.CT và CS.ĐT trong cuộc đua ở nhóm đầu.

Hai đội lên, một đội xuống
Căn cứ vào điều lệ thì để đảm bảo V.League 2015 có 14 đội tham dự, 2 đội có thứ hạng cao nhất ở giải hạng Nhất 2014 sẽ giành quyền lên hạng. Đội đứng thứ 8 chung cuộc sẽ phải xuống chơi ở hạng Nhì 2015.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 1 (NGÀY 15/3)

15h30, sân B.M.Thuật: Đắk Lắk – XSKT.CT
16h00, sân Ninh Thuận: Sanna Khánh Hòa – Fico Tây Ninh
17h00, sân Hàng Đẫy: Hà Nội – TĐCS Đồng Tháp
17h30, sân Thống Nhất: TP.HCM – Huế