Giải Hạng Nhất QG Kienlongbank 2015:
Hấp dẫn ngay từ vạch xuất phát

4 trận đấu của giải hạng Nhất QG Kienlongbank 2015 sẽ khởi tranh trên sân cỏ cả nước vào chiều nay. Trước giờ bóng lăn, tất cả các đội đều nuôi tham vọng thăng hạng lên V.League và người ta đang mong chờ những trận đấu hấp dẫn, những kết quả bất ngờ ngay ở ngày khai mạc.

Cuộc so kè giữa Huế – TP.HCM trên sân Tự Do có lẽ sẽ là tâm điểm của ngày mở màn. Nói thế, bởi cả chủ lẫn khách đều là những “khách hàng quen mặt” của sân chơi hạng Nhất, nên hầu như chẳng lạ gì lối đá của nhau. Vì vậy, cuộc so kè trên sân Tự Do vào chiều nay dự báo sẽ hấp dẫn và rất quyết liệt.

Ở trận đấu này, nỗi lo lớn nhất của thầy trò HLV Phùng Thanh Phương bên phía TP.HCM chính là cái nắng nung người của “chảo lửa” Tự Do khi đá lúc 15h30, nhưng những ngày qua do ảnh hưởng của không khí lạnh ở phía Bắc, khiến thời tiết ở Huế khá dễ chịu. Thời tiết có vẻ như đang “ủng hộ” đội khách, nên HLV Phùng Thanh Phương cho biết: “Dẫu biết đá trên sân của đối phương sẽ rất khó khăn, nhưng mục tiêu của TP.HCM trong cuộc so kè này là cố gắng có điểm để tạo sự hưng phấn cho cầu thủ trong ngày khai mạc”.

Trong khi đó, chủ nhà Huế với đủ yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cũng xác định sẽ giành được trận thắng đầu tiên trong ngày mở màn, dù HLV Nguyễn Đức Dũng của Huế vẫn luôn khiêm tốn rằng: “Lực lượng của chúng tôi còn rất trẻ, và sẽ nỗ lực từng trận một”.

Trên sân Hàng Đẫy, cuộc so kè giữa Hà Nội và Đắk Lắk cũng được dự báo sẽ khá hấp dẫn khi cả hai đối thủ đều đang rất khát khao thể hiện, và mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng để tạo thuận lợi cho bước đà xuất phát. Thế nhưng muốn là một chuyện, còn thắng được hay không lại là vấn đề khác.