
3 trận đầu diễn ra vào ngày T7 (8/3).
PVF-CAND (21đ) – đội đang giữ vị trí Nhì bảng (nhưng bằng điểm với đội xếp sau là TTBP) – sẽ đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm khi đón tiếp đội tân binh Trẻ TPHCM (10đ). Ở trận đấu cuối của lượt đi, PVF-CAND thậm chí đã dẫn trước 2 bàn trong hiệp 2, nhưng sự thiếu tập trung ở hàng thủ khi TTBP buộc phải chơi “tất tay” lại khiến họ đánh mất 2 điểm thật sự đáng tiếc. Ở trận lượt đi, THCMC đã có trận hòa khi thi đấu tại sân nhà, nhưng đấy cũng là thời điểm mà PVFCAND chưa tìm lại phong độ cao. Với lực lượng vượt trội, lại có lợi thế sân nhà, sẽ là bất ngờ đáng kể nếu các học trò của HLV Jeromino không thắng trận đấu này.
Tại sân Long An, đội chủ nhà (10đ) cũng được đánh giá cao hơn khi gặp Đồng Nai (5đ) – đội duy nhất chưa có trận thắng nào ở lượt đi và đang xếp cuối bảng. Trên thực tế, lực lượng của Long An với rất nhiều cầu thủ trẻ cũng không mạnh hơn rõ rệt so với đối thủ, nhưng lối đá của họ vẫn mang nhiều nét có thể tạo đột phá hơn. Trong khi ấy, do không có các cầu thủ chất lượng trên hàng tấn công, đội bóng của HLV Bùi Hữu Thái Sơn thường chỉ cố gắng đảm bảo một thế trận an toàn nhất có thể (ngay cả các ứng cử viên thăng hạng như PĐNB, PVFCAND cũng chỉ thắng cách biệt tối thiểu, trong khi TTBP thậm chí bị họ cầm hòa), trong đó có trận hòa 0-0 ở lượt đi. Với lợi thế sân nhà, Long An sẽ cố gắng áp đặt thế trận để hướng tới chiến thắng, nhưng kết quả có như ý hay không còn chờ thực tế trả lời.
Trận “derby miền Đông” Bà Rịa Vũng Tàu (16đ, tạm xếp thứ 4) – Trường Tươi Bình Phước (21đ, hạng 3) gặp nhau rất đáng chú ý. Mặc dù không đặt mục tiêu thăng hạng, nhưng một vị trí cao nhất có thể trên BXH cũng là cái đích thiết thực với thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương ở mùa giải năm nay. Vị trí thứ 4 hiện tại được đánh giá là đúng với thực lực. Nhưng nếu thắng trận này, khoảng cách với tốp 3 mà cụ thể là với TTBP sẽ chỉ còn 2 điểm, khi ấy điều gì cũng có thể xảy ra. Ở phía bên kia, việc HLV Nguyễn Anh Đức vừa nói lời chia tay với TTBP (trợ lý Huỳnh Quốc Anh tạm quyền dẫn dắt đội) đã cho thấy khát vọng của đội bóng này lớn thế nào. Mặc dù đang bằng điểm đội xếp thứ 2 (PVFCAND), nhưng khoảng cách 9 điểm so với vị trí đầu bảng, được thăng hạng trực tiếp lại quá lớn. Về thực lực, BRVT bị đánh giá thấp hơn, nhưng họ vẫn hy vọng với lợi thế sân nhà có thể giúp cân bằng thế trận trước khi nghĩ đến 1 cuộc “đòi nợ” ngọt ngào (lượt đi TTBP thắng 3-2).
2 trận còn lại cùng được tiến hành vào ngày CN (9/3).
Nhiều người hẳn sẽ tò mò: Liệu Huế (8đ) – đội đang xếp áp chót – sẽ chọn cách tiếp cận nào khi đối đầu với PĐNB (30đ) – đội đã thắng như chẻ tre tại lượt đi của giải? Cái gọi là “lợi thế sân nhà” gần như không có ý nghĩa nhiều với Huế, bởi tại sân Tự Do, họ vẫn chưa thắng được trận nào tại giải năm nay (2 hòa, 3 thua), trong khi PĐNB đã thắng tất cả các trận đấu (bao gồm cả sân đối phương), trong đó có tỷ số 3-0 ngay trên sân của Trẻ TPHCM ở vòng trước. Sự chênh lệch lớn về thực lực và phong độ khiến ai cũng sẽ nghĩ về một chiến thắng của đội khách. Nhưng điều đáng quan tâm vẫn là đáp áp của câu hỏi: Huế sẽ chọn đấu pháp nào và làm gì để hy vọng trở thành đội đầu tiên có được điểm khi gặp PĐNB?
Trận Hòa Bình – Đồng Tháp (cùng 8đ) thì khó đoán định kết quả hơn khi cả 2 cùng đang ở vị trí chông chênh, cùng chỉ hơn đội cuối bảng 3 điểm. Đồng Tháp từng thắng 1-0 ở trận lượt đi, liệu Hòa Bình có quyết “đòi nợ” ngay ở lần tái đấu này khi được chơi tại sân nhà? Lực lượng và phong độ đều tương đương, và nếu họ cùng chủ trương chơi an toàn để ít nhất có thêm 1 điểm thì kết quả hòa cũng nhiều khả năng xảy ra nhất.