
3 trận đấu sẽ diễn ra vào ngày T7 (3/5).
Tại sân Tự Do, trận “chung kết ngược” giữa Huế (11đ, xếp áp chót) và Hoà Bình (10đ, tạm đứng chót bảng) có thể xem là trận cầu đáng chú ý bậc nhất vòng này. Với đội bóng cố Đô, chiến thắng 2-0 ngay tại sân 19/8 của Khatoco Khánh Hoà ở vòng trước tựa một cơn mưa rào mát lành giữa trời nắng hạn. Sau chuỗi 5 trận thua liên tiếp để rơi xuống đáy bảng, cuối cùng người ta cũng thấy các cầu thủ Huế như tìm lại được động lực để chiến đấu với hy vọng trụ hạng. Bởi vậy, dù ở vòng đấu ấy, Hoà Bình cũng gây bất ngờ lớn khi là đội đầu tiên có điểm khi đối đầu Phù Đổng Ninh Bình (hoà 1-1) thì Huế đã tranh thủ vượt lên, nhường lại vị trí cuối bảng cho đối thủ trước khi 2 bên đối mặt (dù vậy, trên lý thuyết thì HB vẫn có lợi thế hơn đôi chút khi thi đấu ít hơn 1 trận). Trận này vì vậy sẽ cực kỳ khó lường (và khó dự đoán kết quả) khi cả 2 đội cùng cho thấy khả năng tạo nên bất ngờ khi bị dồn vào tình thế khó khăn.
Bà Rịa Vũng Tàu (17đ) – cũng mới dứt mạch trận thua ở vòng vừa qua (hoà 0-0 với Long An) sẽ phải đối đầu với PVFCAND (30đ) – đội đang xếp ngay phía trên nhưng nhiều hơn BRVT tới 13 điểm. Không có gì để nghi ngờ vào vị thế “chiếu trên” của đội khách, nhất là khi họ vẫn hy vọng có thể thu hẹp khoảng cách, thậm chí đuổi kịp TTBP trong các lượt đấu tới vì đang ít hơn 6 điểm nhưng cũng thi đấu ít hơn 1 trận. Sau trận thua đầy bất ngờ (0-2) trước Trẻ TPHCM, PVFCAND đã kịp lấy lại phong độ và có 3 trận thắng đậm liên tiếp trước khi nghỉ vòng gần nhất (TTBP đã tranh thủ nới rộng khoảng cách ở vòng vừa qua). Có thể chắc chắn rằng HLV Thạch Bảo Khanh và các học trò đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận gặp BRVT mà họ quyết tâm giành 3 điểm để duy trì thế bám đuổi với 2 đội dẫn đầu bảng.
Tại sân Cao Lãnh, trận Đồng Tháp (16đ) – Khatoco Khánh Hoà (13đ) được đánh giá là sẽ hơi nghiêng về phía đại biểu ĐBSCL. Ở vòng 15, ĐT thua 0-2 trước TTBP – một ứng cử viên thăng hạng trong khi KKH cũng để thua 0-2, nhưng ngay trên sân nhà và trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Huế (khi ấy đang xếp cuối bảng). Đấy là những kết quả mà người ta sẽ không chỉ nhìn vào tính chất chuyên môn đơn thuần mà còn phần nào phân tích cả nguyên nhân liên quan tới động lực thi đấu. Bởi vậy, cộng với việc ĐT từng chia điểm với KKH tại lượt đi đồng thời có thêm lợi thế sân nhà ở lượt về, nhiều người có lẽ sẽ nghiêng về phía đội chủ nhà khi cần lựa chọn đội nào có nhiều cơ hội thắng trận hơn.
Cả 2 trận còn lại cùng được tổ chức vào ngày CN (4/5).
Long An (12đ, đang xếp thứ 3 từ dưới lên) – đội vẫn đang trong “vùng nguy hiểm” – đương nhiên rất muốn có 3 điểm khi tiếp đón Trẻ TPHCM (15đ) để hy vọng gia tăng cách biệt với 2 đội xếp sau mình. Khoảng cách nhiều hơn chỉ 1 đến 2 điểm so với Huế và Hoà Bình (đá ít hơn 1 trận so với LA và Huế) là quá mong manh khi các đội đều còn tới 7 trận đấu nữa mới khép lại. Trận hoà trên sân BRVT phần nào cũng cho thấy cố gắng của LA khi rơi vào cảnh nguy hiểm. Nhưng ở phía bên kia, đội tân binh THCMC cũng đang tràn đầy quyết tâm trụ hạng ngay trong lần đầu góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Trần Duy Quang từng thắng 2-1 trong trận lượt đi khi lần đầu đối mặt Long An của HLV Trịnh Duy Quang (thật thú vị khi đây là trận đấu trí giữa 2 HLV cùng tên). Một trận đấu ngang ngửa và thật sự khó dự đoán kết quả.
Cuối cùng là trận “derby miền Đông” giữa Đồng Nai (13đ) và Trường Tươi Bình Phước (36đ). Mới cách nay mấy vòng, trong khi TTBP kiên trì đeo bám PĐNB với hy vọng đua tranh chức vô địch cùng tấm vé thăng hạng thì ĐN thậm chí còn lẹt đẹt ở đáy bảng tổng sắp kèm theo nguy cơ rớt hạng. Nhưng mọi thứ đã thay đổi với Đồng Nai khi được HLV Ngô Quang Sang dẫn dắt. Sau 2 trận thắng liên tiếp trước Huế và BRVT, ĐN tiếp tục chia điểm với THCMC ở vòng đấu vừa qua để gia tăng hy vọng trụ hạng. Không ai nghi ngờ vào vị thế cửa trên của TTBP, nhưng trước 1 đối thủ đang tràn đầy khao khát trụ hạng thì sẽ không dễ để Công Phượng và các đồng đội có chiến thắng nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách với PĐNB (vòng này nghỉ).