16h30 ngày 1/2, SHB.Đà Nẵng vs Hải Phòng:
Vào hang, bắt cọp!

Không thể liệt kê ra hết những bất lợi mà SHB.ĐN phải đối mặt trong trận đấu với Hải Phòng hôm nay.

Đội bóng sông Hàn không có lực lượng tốt khi những cầu thủ trẻ còn non nớt, thiếu kinh nghiệm trận mạc đang phải gánh vác tham vọng của đội bóng thay cho những cựu binh đã ở bên kia đỉnh dốc của sự nghiệp. Vị trí cuối bảng khi thất bại 4/5 trận từ đầu mùa càng khiến tinh thần của toàn đội thêm sa sút. Trong khó khăn đó, HLV Lê Huỳnh Đức lại phải về Huế để lo hậu sự cho nhạc phụ và sẽ vắng mặt trong trận đấu này. Mọi khó khăn đang bủa vây SHB.ĐN và trận này, họ chỉ có duy nhất lợi thế sân nhà.

Trái lại, Hải Phòng đang sống trong những ngày tươi đẹp nhất, khi đã giành được vị trí đầu bảng lần đầu tiên kể từ năm 2008 và trình diễn một lối chơi cực kỳ hợp lý. Đội bóng đất Cảng sở hữu hàng thủ mạnh nhất Việt Nam khi chỉ thủng lưới 2 bàn trong 5 trận đã qua, trong khi, cặp đôi Stevens – Fagan đang khiến mọi hàng thủ phải chao đảo khi đóng góp tới 8 bàn trong tổng số 10 bàn của toàn đội. Hải Phòng đang có cơ hội tốt nhất trong lịch sử để đánh bại SHB.ĐN ngay tại Chi Lăng và thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ làm tất cả để thực hiện điều đó, vì ngôi vị đầu bảng.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
SHB.ĐN: Thanh Bình; Duy Lam, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Văn Học; Vũ Phong, Nguyên Sa, Minh Tâm, Quốc Anh; Gomez. Pejic.
Hải Phòng: Xuân Việt; Văn Nam, Văn Phú, Ngọc Thịnh, Anh Hùng; Văn Nhiên, Minh Châu, Thanh Tùng, Đức Dương; Stevens, Fagan.