17h30 ngày 19/7, SLNA vs Than.QN:
Long hổ giao đấu

Trước chuyến hành quân đến thành Vinh đối đầu với chủ nhà SLNA vào chiều nay, Than Quảng Ninh đã lấy lại được tinh thần bằng trận thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 16.

Dù chiến thắng sít sao ấy chưa cho thấy nhiều cải thiện về chuyên môn của đội bóng đất Mỏ, nhưng tinh thần các cầu thủ lại tốt lên thấy rõ. Ít nhất họ cũng đã tìm được nụ cười, sau hai thất bại liên tiếp đến bất ngờ trước những đội cuối bảng là Đồng Tháp và XSKT Cần Thơ.

Vì những thất bại ấy, HLV trưởng Đinh Cao Nghĩa đã xin thoái lui và ở trận chiều nay, trợ lý Hoàng Thọ sẽ đứng ra điều binh với sự “trợ lực” của chủ tịch Phạm Thanh Hùng. Mục tiêu của đội khách là có điểm, thậm chí là 3 điểm. Tuy nhiên, chủ nhà SLNA chẳng phải là đội bóng tay mơ để người khác đến nhà bắt nạt. Nhất là đoàn quân trẻ của HLV Ngô Quang Trường luôn khát khao được thể hiện ngay ở “thánh địa” Vinh. Đấy là chưa nói đến chuyện, SLNA thua Than Quảng Ninh 0-1 trên sân Cẩm Phả cách nay chưa đầy 1 tháng và đây là cơ hội để họ đòi nợ.

So với trận thắng SHB Đà Nẵng, đội hình của Than Quảng Ninh không nhiều thay đổi trừ vị trí của thủ môn. Do Tuấn Linh bị chấn thương gối, nên Văn Phong sẽ là người “gác đền” ở trận gặp SLNA. Trong khi chủ nhà SLNA có đủ những gương mặt mạnh nhất. Cuộc so kè trên sân Vinh, dự báo sẽ rất hấp dẫn.