Chỉ có 1 điểm tại Quảng Nam, Thanh Hóa lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu

Trận hòa không bàn thắng trước QNK.QN khiến Thanh Hóa lỡ cơ hội vượt lên vị trí số 1 của B.Bình Dương.

Cả Sông Lam Nghệ An, Than Quảng Ninh và Thanh Hóa đều chỉ kém 2 điểm so với B.Bình Dương trước khi vòng 11 Toyota V.League diễn ra. Do vậy, việc được thi đấu sớm hơn đội bóng đất Thủ tạo cơ hội để cả 3 đội bóng này có thể vươn lên vị trí đầu bảng, ít nhất là trước khi nhà ĐKVĐ V.League thi đấu.

SLNA và Than Quảng Ninh đều chỉ giành 1 điểm trước XSKT Cần Thơ, Sanna Khánh Hòa ở lượt trận hôm thứ Bảy. Điều đó tạo điều kiện để Thanh Hóa vượt lên chiếm ngôi số 1 nếu giành chiến thắng trong chuyến làm khách gặp QNK Quảng Nam. Song “cờ đến tay”, đội bóng xứ Thanh vẫn không thể phất.

Thậm chí, QNK Quảng Nam mới là đội bóng thi đấu nhỉnh hơn trong 90 phút thi đấu trên sân. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nhập cuộc chủ động, liên tục gây sóng gió lên khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi với “vũ khí” tấn công từ hai biên cùng sự hoạt động không biết mệt mỏi của đội trưởng Đinh Thanh Trung.

Thế nhưng mọi cơ hội đều trôi đi một cách tiếc nuối với QNK Quảng Nam. Hay nói đúng hơn, tiền đạo Patiyo đã có một ngày kém duyên với khung thành đội khách. Phút 39, anh băng xuống đối mặt với thủ môn Tô Vĩnh Lợi nhưng lại sút chệch cột dọc. Phút 45, Đinh Thanh Trung tung đường chuyền dọn cỗ song cú sút nối cận thành của ngoại binh QNK Quảng Nam lại đi vọt xà. Hay phút 70, Patiyo xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm để rồi cú sút của anh một lần nữa không thể đi vào lưới Tô Vĩnh Lợi.

Thanh Hóa cũng có những cơ hội nhất định cho riêng mình, đặc biệt ở khoảng thời gian từ phút 15 đến 20. Tiêu biểu là pha đánh đầu cắt mặt của trung vệ Van Bakel hay cú cứa lòng kỹ thuật của Cao Sỹ Cường.

Hòa không bàn thắng, cả QNK Quảng Nam và Thanh Hóa đều có lý do để ngậm ngùi. Đội chủ nhà đã không thể có được 3 điểm để tạo khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ. Trong khi với Thanh Hóa, 1 điểm là không đủ để họ tạm vượt qua B.BD trên BXH V.League.