HN.T&T 2-2 B.BD:
Kịch tính đến phút chót

Đúng như kỳ vọng của khán giả, HN.T&T và B.BD đã cống hiến cho người xem một trận đấu chất lượng, kịch tính và căng thẳng đến phút chót. Mỗi đội có được 1 điểm, nhưng cả hai đều tiếc nuối sau những gì đã thể hiện trên sân Hàng Đẫy chiều qua.

TRONG CÁI KHÓ LÓ CÁI HAY
Hành quân đến sân Hàng Đẫy lần này, B.BD bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Việc Phước Tứ, Đình Luật và Abass chấn thương đã ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của đội bóng đất Thủ. Trong tình thế đó, GĐKT Mai Đức Chung đã phải xếp Đặng Robert và Michal Nguyễn đá cặp trung vệ. Nhưng cái hay nhất của ông Chung “xe ca” hôm qua là việc đưa Anh Đức đá cắm, đẩy tiền đạo Simic chơi lùi hơn thường lệ.

Cách bố trí “lạ” ở hàng công giúp B.BD như có “vũ khí” lợi hại khiến các hậu vệ của HN.T&T gặp lúng túng. Việc đội chủ nhà sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 4 do công của Gonzalo cũng không giúp hàng thủ của họ thi đấu mạch lạc hơn trước một B.BD “lạ lẫm”. Trái lại, đội khách bình tĩnh sử dụng “vũ khí” của mình và đến phút 16, họ đã thành công khi Simic có pha đi bóng rất khéo chếch bên cánh trái, hút hàng thủ HN.T&T rồi chuyền chuẩn xác vào trong cho Anh Đức xé lưới đối phương.

9 phút sau bàn gỡ hòa, lại là Anh Đức gây sốc cho đội chủ nhà bằng cú sút căng như kẻ chỉ sau pha phối hợp sút phạt đẹp mắt trước vòng cấm địa đối thủ. Từ chỗ bị dẫn bàn, B.BD vượt lên dẫn lại HN.T&T và điều này giúp đội khách càng thêm tự tin, sắc sảo hơn. Bản lĩnh của các nhà ĐKVĐ cũng được thể hiện rõ nét trong hiệp 2, khi họ bị HN.T&T tấn công dồn dập. Thậm chí, nếu Công Vinh, Tăng Tuấn chính xác hơn trong các pha dứt điểm thì có lẽ đội khách đã có chiến thắng.

ĐỪNG ĐÙA VỚI HN.T&T!
B.BD rất bản lĩnh. Nhưng chiều qua, HN.T&T cũng cho thấy họ là đội bóng có đẳng cấp hàng đầu V.League. Đội bóng Thủ đô vẫn chơi bóng rất uyển chuyển với những pha phối hợp nhỏ sắc sảo. Ngay cả khi bị đội khách vượt lên dẫn bàn, các học trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn rất điềm tĩnh và liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Tấn Trường bằng các pha phối hợp đa dạng. Cũng phải nói thêm rằng, do bị chấn thương lưng tái phát nên chân sút Gonzalo không có được trạng thái thi đấu tốt nhất, bỏ lỡ hai tình huống ngon ăn. Dù vậy, tiền đạo người Argentina này vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của đội nhà.

Nhưng ở HN.T&T không chỉ có Gonzalo bắt thủ môn Tấn Trường phải hoạt động hết công suất, mà còn có Samson, Ngọc Duy. Phút 64, Samson đi bóng khéo léo bên cánh phải và tung cú sút trái phá, bóng đập khung thành B.BD bật ra và rất nhanh, Văn Thành đã có mặt kịp thời lái bóng bằng đầu vào lưới gỡ hòa 2-2 cho HN.T&T. Chưa hết, khoảng thời gian 10 phút cuối trận chứng kiến hàng loạt pha bóng cực kỳ nguy hiểm của đội chủ nhà về khung thành đội khách, điển hình nhất là tình huống đối mặt thủ môn đối phương của Anh Tuấn, nhưng đáng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Hòa B.BD không phải là kết quả quá tệ với HN.T&T và với phong độ thi đấu như hôm qua, đội bóng Thủ đô hoàn toàn có hy vọng chen chân vào Top 3 cuối mùa.

“Tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò, chỉ tiếc là một số pha dứt điểm cuối trận đã không thành bàn. Chúng tôi chơi trên cơ nhưng chưa thể tận dụng triệt để các cơ hội. Trận này đem lại cho tôi nhiều cảm xúc khó tả và HN.T&T sẽ còn cố gắng nhiều để giành thứ hạng cao”. – HLV Phan Thanh Hùng (HN.T&T)

“Đá với HN.T&T chưa bao giờ là chuyện dễ với chúng tôi. Họ đá rất khó chịu và luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Tôi rất mừng vì cho dù bị dẫn bàn trước nhưng B.BD đã không vỡ trận. Trước trận này, BHL chúng tôi đã đặt mục tiêu là phải có điểm và việc giành được 1 điểm ở sân của HN.T&T lúc này có thể coi là thành công”. – HLV Nguyễn Thanh Sơn (B.BD)