Kết thúc vòng 17 Nuti Café V.League 1 – 2018:
Nhóm cuối đón thêm CLB XSKT Cần Thơ

Nuti Café V.League 2018 đang ở giai đoạn nửa cuối đầy quyết liệt và căng thẳng. Cuộc đua hấp dẫn, khó lường khi vị trí các đội nhóm cuối và nhóm trên liên tục thay đổi sau những trận cầu giàu cảm xúc….

CLB Sài Gòn là đội bóng duy nhất ở nhóm cuối có chiến thắng ở vòng 17. Chiến thắng 1-0 vào phút cuối trước Nam Định của thầy trò HLV Thành Công đặc biệt quan trọng bởi đây là “trận cầu 6 điểm”. Giành chiến thắng, Sài Gòn FC không chỉ có 3 điểm mà còn tạo đà tâm lý, thoát khỏi vị trí nơi đáy bảng (xếp trên Nam Định và CLB TP.HCM – đội bóng có trận thứ 12 không biết mùi chiến thắng khi hòa Becamex Bình Dương 1-1 chiều 1/7).

CLB XSKT Cần Thơ sau thời gian “thư thả” nửa trên BXH, hiện nay đã bị kéo xuống sát nhóm cuối bảng. Tám trận liên tiếp không chiến thắng khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh dần trôi xuống phía sau, và chỉ còn cách nhóm 3 đội cuối bảng 1-2 điểm, nguy cơ nằm đáy hoàn toàn có thể xảy ra những vòng đấu tới. Đội bóng Tây Đô rất quyết tâm giành chiến thắng trước Sanna Khánh Hòa BVN ở vòng 17 để tạo sức bật ở chặng đường còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, đội chủ nhà đành bất lực nhìn đội bóng phố biển ra về với chiến thắng 2-1.

Cuộc chạy đua ở nhóm trên cũng căng như dây đàn. Và trong cuộc đua này, sau vòng 17, “ngổ ngáo” Sanna Khánh Hòa BVN vượt lên chiếm ưu thế với chiến thắng 2-1 tại Cần Thơ. Chiến thắng giúp đội bóng do HLV Đình Tân dẫn dắt tạm chiếm ngôi nhì bảng, tạo được khoảng cách 2 điểm với đội xếp thứ 3. Tại Đà Nẵng, CLB FLC Thanh Hóa tưởng chừng cầm chiến thắng khi liên tục vượt lên dẫn trước đội chủ nhà. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh để SHB Đà Nẵng giành lại 1 điểm ở phút 90+2. CLB Than Quảng Ninh – đội chiếm giữ vị trí thứ nhì lâu nhất, có trận thua thứ ba liên tiếp và bị hai đội phía trên tạo dần khoảng cách.

Một cái tên đang âm thầm tiến vào nhóm đầu là CLB SLNA. Từ vị trí áp chót BXH, đội bóng xứ Nghệ “làm một lèo” năm trận thắng để lên vị trí thứ 6, sẵn sàng vào tốp 5, thậm chí tốp 3 khi số điểm các đội rất sát nhau. CLB Hải Phòng sau chuỗi trận khá ấn tượng hiện nay có dấu hiệu chững lại, mới nhất là trận thua 2-3 trước CLB SLNA. Trong khi đó, CLB Quảng Nam và HAGL cầm chân nhau với tỉ số 2-2, cùng níu nhau ở nhóm giữa BXH. “Hiện tượng” Becamex Bình Dương có trận thứ 7 liên tiếp không biết thắng khi để CLB TP.HCM cầm hòa 1-1 tại Gò Đậu. Họ cùng SHB Đà Nẵng bắt đầu phần nào cảm nhận sức nóng từ các đội cuối bảng đang tới…

Trên đỉnh BXH, sau vòng 17, CLB Hà Nội vẫn một mình một ngựa băng băng về đích. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tạo ra khoảng cách 16 điểm với đội nhì bảng – tương đương hơn 5 trận thắng, trong khi giải còn 9 vòng đấu.