SHB Đà Nẵng – Hoàng Anh Gia Lai:
Nước & lửa

SHB.ĐN đang nóng lòng muốn đòi lại món nợ đã vay ở lượt đi (thua 0-1). Thế nhưng, những “đứa trẻ phố Núi” đã không còn ngây thơ, nhất là sau thành công thắng B.BD ở vòng 17 vừa qua.

Còn nhớ ở trận lượt đi, dù được đánh giá cao hơn nhưng SHB.ĐN đã chơi đầy bế tắc trước HA.GL và thậm chí còn phải trắng tay rời sân khi bên kia chiến tuyến, Zdravko Dragicevic thực hiện thành công cú sút trên chấm phạt đền ở phút 58. Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức đã rất “nóng mặt” bởi các học trò của ông đã để thua một đội bóng với hầu hết các cầu thủ ở độ tuổi 19-20.

Có lẽ vì thế, không chỉ có nhà cầm quân này mà còn rất nhiều cầu thủ SHB.ĐN muốn đòi lại món nợ đã vay trên sân Pleiku. Lâu nay, SHB.ĐN và HA.GL vẫn thường hằm hè khi đối đầu với nhau và họ được ví như hai thế đối cực giữa nước và lửa. Ở thời điểm này, SHB.ĐN có đủ lực lượng cho mục tiêu đánh bại HA.GL. Còn bên kia chiến tuyến, Công Phượng và Tuấn Anh – hai cầu thủ vắng mặt trong trận thắng B.BD vừa qua – nhiều khả năng sẽ được HLV Guillaume Graechen cho đá chính trước SHB.ĐN chiều mai. Tiền đạo Moussa cũng có thể ra sân vì nhiều khả năng anh sẽ kịp hồi phục chấn thương.

HA.GL đang có khí thế hừng hực và có vẻ, họ đã “lớn hơn” sau những cú vấp tại Toyota V.League. Trước một đối thủ như thế, nếu thể hiện tư tưởng và lối chơi “bề trên”, SHB.ĐN hoàn toàn có thể phải trả giá đắt. Dù khát khao đòi nợ đang lên cao như lũ sông Hàn nhưng nếu muốn dập  được “lửa hưng phấn của HA.GL, đội chủ nhà vẫn cần một tâm thế nhập cuộc hợp lý và cái đầu tỉnh táo.