SHB.ĐN đặt cược vào hàng thủ!

Đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức đối mặt với một trận cầu quá khó! Dù rất khát điểm nhưng phải làm khách trên sân của đội đầu bảng B.BD với mọi lợi thế trong tay, đội bóng sông Hàn đang phải đặt cược cả vào hàng thủ.

B.BD cũng chẳng phải là đội bóng phòng ngự tốt, bằng chứng là họ đã thủng lưới tới 3 bàn dù các đối thủ chẳng phải quá mạnh. Nhưng đội bóng này lại đang phòng ngự bằng… tấn công. Qua 2 trận, họ đã ghi được 10 bàn, nên dù có thủng lưới 1 hay 2 bàn, B.BD vẫn giành trọn 6 điểm. Phải thừa nhận rằng, rất khó để ngăn cản được B.BD trong thời điểm này bởi họ đang sở hữu một đội quân thiện chiến và đều ở giai đoạn sung mãn nhất của sự nghiệp.

Thế nhưng, trong những năm qua, khả năng phòng ngự của SHB.ĐN đi xuống một cách thê thảm. Mùa 2013, đội bóng sông Hàn chỉ để thủng lưới 24 lần nhưng một năm sau đó, họ nhận tới 33 bàn thua và bước sang

SHB.ĐN thủng lưới nhiều bởi… tiền đạo kém. Sau thời gian cực thịnh với 2 chức vô địch nhờ 2 Vua phá lưới Almeida và Merlo, đội bóng sông Hàn không còn chân sút cự phách nào đủ sức buộc mọi đối thủ phải chơi phòng ngự. Vì thế, khi đối thủ tấn công mà hàng thủ không mạnh, SHB.ĐN phải nhận nhiều bàn thua hơn trước cũng là điều dễ hiểu.

Trước chuyến làm khách trên sân B.BD – đội đầu bảng, nhà ĐKVĐ và là đội bóng “sát thủ” nhất với trung bình 5 bàn/trận, HLV Lê Huỳnh Đức đã tính toán cho đội nhà một thế trận phòng ngự tập trung. Đó là sự lựa chọn đúng đắn trong bối cảnh này nhưng để không trắng tay rời Bình Dương, SHB.ĐN còn cần rất nhiều may mắn nữa!

Diệu Thùy