So giày cùng… thần tượng!

Hai tiền vệ Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ có dịp được so giày với “thần tượng” một thời của chính họ, đó là Tài Em trong trận ĐT.LA - HA.GL cuối tuần này trên sân Long An.

“THẦN TƯỢNG” CŨNG PHẢI MUA VÉ
Sáng qua (8/1), các đồng nghiệp của chúng tôi đã ghi lại được một hình ảnh rất thú vị, đó là tiền vệ Phan Văn Tài Em “cuốc bộ” đi mua vé bên vỉa hè. Thú vị là vì thủ quân của ĐT.LA cũng phải mua vé tặng cho người thân, fan hâm mộ của mình, để họ ra sân xem anh so giày với các cầu thủ từng là những cậu bé ngồi e ấp vỗ tay sau mỗi pha bóng hay của ĐT Việt Nam trong một chuyến tập huấn tại Trung tâm Hàm Rồng ngày nào. Và cũng chính những cậu bé ấy như “dán mắt” vào ti–vi để xem “thần tượng” Tài Em và các đồng đội thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2008 rồi nâng cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á ngay trên sân Mỹ Đình.

Cuối tuần này gặp lại, hẳn những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng… vẫn còn lưu lại ký ức của một Tài Em hơn 7 năm về trước với những pha chuyền bóng, sút bóng hai chân rất “ngọt”. Nhưng những cái bắt tay (nếu có), thì đấy sẽ là cái bắt tay giữa những người đàn ông, bởi bây giờ họ là đối thủ của nhau. Hay như chính Tài Em chia sẻ: “Chính tôi cũng muốn xem các em đá bóng như thế nào sau bao năm gặp lại!”.

GIỮA ĐÔI BỜ CẢM XÚC
Sau thời kỳ hoàng kim 2005 và 2006, phải chục năm nay người ta mới thấy sân Long An diễn ra cảnh tượng các CĐV chen lấn, xô đẩy để mua vé xem bóng đá. Nói ra chắc ai đó sẽ buồn, nhưng rõ ràng đa số họ đang dành cho Công Phượng và các đồng đội sự quan tâm lẫn hiếu kỳ… Cái cảm xúc ấy càng hỗn độn bởi một số cầu thủ đang than trời vì cả tuần nay, bỗng nhiên có nhiều người “bắt quàng làm họ”, nhờ mua vé xem bóng đá.

Tuyển thủ U23 QG Phạm Hoàng Lâm chia sẻ: “Thú thật là cá nhân tôi rất háo hức và nhiều cảm xúc khi đối đầu với HA.GL. Không chỉ vì họ là những cầu thủ trẻ xuất sắc, mà bản thân tôi cũng như nhiều đồng đội, muốn chơi một trận đấu thật tốt để cho các CĐV ĐT.LA thấy là chúng tôi đã và đang nỗ lực tốt nhất để chơi thứ bóng đá cống hiến, mong các CĐV sẽ đến và sẽ ở lại cùng ĐT.LA dù đối thủ không phải HA.GL!”.

Ông Võ Thành Nhiệm, Chủ tịch CLB ĐT.LA, phát biểu: “Sức hút của HA.GL là quá lớn, các đội bóng sẽ sống khỏe nếu khán giả đông như thế này. Tôi mong rằng, đây là tiền đề để khơi gợi tình yêu bóng đá của NHM Long An. Bên cạnh việc các cầu thủ của ĐT.LA luôn chơi hết sức mình, cũng mong rằng khán giả ngày càng quan tâm tới đội nhà hơn”.

Rõ ràng, cuộc đối đầu giữa ĐT.LA và HA.GL không chỉ là một cuộc so giày giữa các “thần tượng” của quá khứ với hiện tại, mà nó là cơ hội để các nhà tổ chức tìm hướng đi mới trong việc lôi kéo các “thượng đế” đến sân. Cuối tuần này, sân Long An sẽ ít nhiều hé mở những triển vọng ấy!

ĐT.LA đổi giờ thi đấu trên sân nhà
VPF đã đồng ý cho ĐT.LA đổi giờ thi đấu trên sân nhà xuống 16h30, thay vì 17h00 như đã đăng ký. Chủ tịch CLB ĐT.LA Võ Thành Nhiệm giải thích: “Ở V-League 2015, VTV chỉ trực tiếp một số ít trận của ĐT.LA. Theo điều khoản với các nhà tài  trợ của CLB, chúng tôi phải lên sóng các trận trên sân nhà. Do Đài truyền hình Long An “kẹt” bản tin lúc 18h30, nên ĐT.LA phải đá sớm hơn. Trực tiếp các trận của ĐT.LA cũng nhằm phục vụ người dân Long An ở vùng sâu, vùng xa”.