Thắng Sanna.KH, B.Bình Dương leo lên thứ 3 Toyota V.League 2016

Với thắng lợi 3-1 trước Sanna.KH, B.BD không chỉ trả món nợ đã vay từ đội bóng phố Biển ở mùa giải trước mà nhờ đó, họ còn leo lên vị trí thứ 3 trên BXH V.League với 10 điểm sau 5 trận.

Sức ép là đương kim vô địch V.League và phải phân sức cho đấu trường AFC Champions League khiến B.Bình Dương khởi đầu chuệch choạc trong những trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới. Thế nhưng hai chiến thắng liên tiếp trước nhà vô địch Hàn Quốc – Jeonbuk Huyndai Motors cũng như Á quân Hà Nội T&T đã lấy lại khí thế và sự tự tin cho HLV Nguyễn Thanh Sơn và các học trò.

Tiếp đón Sanna Khánh Hòa BVN – đội bóng đã khiến B.BD thất bại ở cả hai lượt đi và về mùa giải năm ngoái cũng như đang có phong độ rất cao, Anh Đức cùng các đồng đội đã thể hiện một thế trận hoàn toàn lấn lướt và liên tục đặt khung thành đối phương vào tình thế nguy hiểm.

Song cũng phải đến phút 32 của trận đấu, B.BD mới có được bàn thắng khai thông thế trận. Và người mở tỷ số cho đội bóng đất Thủ một lần nữa lại là Moses. Tiền vệ người Uganda vượt qua 3 cầu thủ đội bạn ở giữa sân, chuyền sang cánh phải cho Trịnh Quang Vinh rồi thực hiện pha nước rút loại bỏ 4 cầu thủ nữa của đối thủ, trước khi chạm bóng nhẹ nhàng từ đường kiến tạo của Quang Vinh đánh bại thủ môn của Sanna.KH.

Có được bàn thắng, B.BD chơi càng hứng khởi. Phút 41, Moses tiếp tục ghi dấu ấn. Anh chuyền bóng cho Tăng Tuấn ở tư thế trống trải để thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm. Cầu thủ Trọng Bình của Sanna.KH sơ ý phá bóng về phía khung thành tìm đến chân của Anh Đức. Và đội trưởng của B.BD đã không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng chéo góc nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng đất Thủ.

Thế trận sau giờ nghỉ vẫn nghiêng hoàn toàn về phía B.Bình Dương. Trong một ngày thi đấu tràn đầy năng lượng, những tình huống nước rút của Moses hay đặc biệt là Nsi liên tục khiến hàng thủ Sanna.KH phải vất vả cản phá. Ngoại binh người Cameron có ít nhất 3 pha dứt điểm về phía khung thành nhưng trong một ngày kém duyên, anh đã không thể có cho mình một bàn thắng.

Trái ngược với Nsi, tiền vệ trẻ Trần Duy Khánh đã nhanh chóng có riêng cho mình một bàn thắng khi chỉ vào sân được 14 phút, ở trận đấu đầu tiên tại V.League trong sự nghiệp của mình. Phút 86, pha phá bóng về sơ ý của cầu thủ Sanna Khánh Hòa tạo cơ hội để Duy Khánh thực hiện cú nước rút vào vòng cấm trước khi tung cú sút bằng chân trái chéo góc nâng tỷ số lên 3-0 cho B.BD.

Đội khách Sanna Khánh Hòa chỉ có được bàn thắng danh dự đúng ở phút cuối cùng của trận đấu do công của Viết Đàn.

Với thắng lợi 3-1, B.BD đã trả được món nợ thua Sanna Khánh Hòa ở V.League mùa trước. Không những thế, 3 điểm có được ở trận đấu này giúp đội bóng đất Thủ vươn lên vị trí thứ 3 với 10 điểm, kém đội đầu bảng Hải Phòng 5 điểm.

Đội hình thi đấu:

B.Bình Dương: Tấn Trường, Văn Hoàn, Xuân Luân, Đặng Văn Robert, Moses, Anh Đức, Tấn Tài, Tăng Tuấn (Văn Thành 59', Tống Anh Tỷ 90'+2), Đình Luật, Nsi, Quang Vinh (Duy Khánh 72').
S.Khánh Hòa: Tuấn Mạnh, Trọng Bình, Văn Vũ, Út Cường (Viết Đàn 49'), Quốc Chí, Chaher, Hoài An, Tấn Tài (Văn Thanh 70'), Văn Triển, Tấn Điền, Uche.