Thua liền 3 trận, điềm báo “bão” ở sân Chi Lăng

Toàn thua sau 3 trận, SHB.ĐN tụt xuống vị trí áp chót BXH. Nếu nhìn từ kết quả của 3 vòng đầu ở 4 mùa giải gần nhất, dễ dàng nhận thấy, đội bóng sông Hàn đang sa sút không phanh.

Kết quả 3 vòng đầu tiên được cho là “điềm báo” cho thành tích cả mùa của SHB.ĐN. Trong những năm gần đây, SHB.ĐN có 2 lần giành ngôi nhất bảng sau 3 vòng đầu là ở mùa 2012 và 2013.  Ở 2 mùa bóng đó, chung cuộc SHB.ĐN giành 1 chức vô địch (2012) và 1 lần là á quân (2013). Đến V.League 2014, khi chỉ đứng thứ 4 sau 3 vòng đầu, thành tích cuối mùa của SHB.ĐN chỉ còn là thứ 4. Vì thế, màn khởi đầu tệ nhất của SHB.ĐN tại đấu trường V.League 2015 khi chìm ở  vị trí thứ 13/14 đội, dường như báo hiệu một kết cục đen tối cho họ?!

Nhìn vào lực lượng, đội bóng sông Hàn đã mất rất nhiều ngôi sao sáng trong những năm qua. Sau Phan Thanh Phúc, đến lượt Phan Thanh Hưng, Hà Minh Tuấn, Nguyễn Cao Cường… lần lượt ra đi. Sau Almeida, Gaston Merlo, SHB.ĐN không tìm được tiền đạo thay thế xứng đáng. Mùa giải này, họ phải sử dụng tới 13 cầu thủ trẻ, trong đó, có những người mới lần đầu dự V.League như Văn Long, Êban … Đó là chưa kể đến các cựu binh đang phải gánh chịu sức nặng của tuổi tác như Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm…

“Trong trường hợp cần phải sa thải ai đó, tôi nghĩ, mình mới là người đầu tiên vì tôi chịu trách nhiệm chuyên môn chính của đội”, HLV Lê Huỳnh Đức đã nói như vậy về trách nhiệm của bản thân với sự sa sút không phanh của SHB.ĐN. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo đội bóng sông Hàn và nhà tài trợ vẫn dành cho ông sự tin tưởng. Dẫu thế, lòng tin của lãnh đạo phải tỷ lệ thuận với số điểm và màn trình diễn của các cầu thủ SHB.ĐN. Nếu không, đồng hồ cát lại đếm ngược với HLV Lê Huỳnh Đức.