Tiền vệ Lê Văn Thắng (XSKT Cần Thơ):
"Tôi có thể ghi thêm nhiều bàn thắng!"

Cú hat-trick vào lưới HA.GL đã giúp Lê Văn Thắng (XSKT.CT) vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 7 bàn thắng ghi được tại TOYOTA V.League mùa này sau 7 vòng đấu. Ít ai biết, đằng sau sự thăng hoa ấy, tiền vệ gốc Thanh Hóa đã trải qua những tháng ngày vô cùng khó khăn!

MUỐN ĐIỂM SỐ HƠN NHỮNG BÀN THẮNG

PV: Chào Văn Thắng! Sau cú hat-trick vào lưới HA.GL (vòng 7), điều mà anh nghĩ đến đầu tiên là gì?

– Lê Văn Thắng: Trước trận đấu này, tôi đã nghĩ tới việc mình sẽ ghi bàn nhưng không ngờ lại có được tới 3 bàn! Người mà tôi nghĩ đến đầu tiên là cô cháu gái mới chào đời. Tôi muốn nói: “Bác tặng cho con bàn thắng này!”. Đương nhiên, bàn thắng là quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là đội nhà đã chiến thắng, một chiến thắng rất ý nghĩa sau chuỗi 6 trận toàn hòa và thua.

Anh đã ghi được 7/9 bàn thắng của đội nhà mùa này. Vậy có quá không khi nói rằng, XSKT.CT đang “thở bằng mũi giày” của Văn Thắng?

 – Tôi nghĩ, mọi chuyện rồi sẽ đổi thay khi đầu óc của chúng tôi đã thoải mái.

Người ta xếp anh ở “chiếu dưới” so với Anh Đức, Công Vinh (B.BD), Quang Hải, Hồng Quân (Than.QN)… Vậy mà giờ anh đang vượt họ về số bàn thắng, liệu “sao có đổi ngôi”?

– Anh có nghĩ tôi ghi được 7 bàn cho đến thời điểm này không? Chắc là không! Bóng đá khó nói trước được điều gì, có thể tôi sẽ ghi thêm nhiều bàn thắng nữa nhưng tôi thích mỗi trận đội nhà có 3 điểm, bởi thất bại thì những bàn thắng của tôi (nếu có) sẽ trở thành vô nghĩa.

“TÔI VẪN QUÊ LẮM!”

Người ta đã biết Văn Thắng là người đàn ông có nghị lực phi thường trong cuộc sống lẫn trên sân cỏ. Thực tế, con đường đến với XSKT.CT từ V.NB của anh giống như một sự giải thoát, anh đã đối diện với những ngày tháng đó như thế nào?

– Chuyện cũ rồi, tôi cũng chẳng muốn nhắc lại nữa, bố mẹ tôi ở dưới suối vàng chắc đã phù hộ để tôi được như ngày hôm nay. Thú thật, tôi đã nghĩ đến viễn cảnh thất nghiệp khi V.NB đưa ra cái giá 3 tỷ đồng để đền bù 2 năm hợp đồng còn lại với đội bóng này, một cái giá khiến các CLB phải chào thua. Vậy mà phút cuối, tôi được XSKT.CT giải cứu. Vì thế, cứ vào sân là tôi chạy như kẻ điên, chạy đến giọt sức cuối cùng để chứng minh: CLB đã không sai khi bỏ tiền mua Văn Thắng!

Có người nói rằng, Văn Thắng đã “tạm giải cứu” cho người thầy và cũng là người anh của mình – HLV Văn Sỹ. Chắc anh cũng có nhiều điều muốn nói?

– Tôi không ngại nói thật, tôi về XSKT.CT là nhờ HLV Văn Sỹ thuyết phục lãnh đạo đội bóng. Anh ấy là một HLV nghĩa tình và chu toàn mọi thứ. Tất nhiên, tôi không giải cứu cho ai cả bởi một mình tôi thì chẳng làm được gì. Đội bóng là một tập thể, nếu nỗ lực để tìm chiến thắng, chắc chắn, chẳng ai thiệt thòi. Tất cả đến đây không chỉ thỏa mãn đam mê bóng đá mà còn lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình.

Hãy nói về cuộc sống riêng tư của anh một chút!?

– Tôi vẫn là người nhà quê thôi! (cười lớn). Chuyện vợ con thì hãy để mai tính, bây giờ hãy cứ tập trung cho bóng đá đã. Tôi đã sửa sang nhà ở quê, em gái tôi lấy chồng sinh con rồi, tôi cũng yên tâm phần nào!

Xin cám ơn và chúc anh tiếp tục thành công!