Trước vòng 20 LPBank V.League 1-2024/25:
Nóng bỏng giai đoạn “về đích”!

Giải đã bước vào giai đoạn “về đích” đầy gay cấn khi còn tiềm ẩn rất nhiều diễn biến bất ngờ và phức tạp. Ở nhóm đầu, liệu Thép Xanh Nam Định có thể bảo vệ được “ngôi vương” khi Hà Nội FC đã áp sát phía sau? Cuộc đua vào tốp 3 có tới 6 đội cạnh tranh, còn cuộc đua trụ hạng cũng khó lường với ít nhất 3 cái tên đang trong vùng nguy hiểm…

2 trận đấu sớm nhất sẽ diễn ra vào ngày T6 (25/4).

Tại sân Thống Nhất, TPHCM (22đ) – đội vừa có chuỗi 3 trận hòa liên tiếp – đối đầu đội bóng được cho là khó bị đánh bại nhất giải – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (28đ). Thật thú vị khi đây cũng chính là 2 trong 3 đội (đội còn lại là SLNA) có số trận hòa nhiều nhất tính tới thời điểm này (HLHT có 13 trận hòa còn TPHCM có 10 trận). Đáng chú ý, với đội chủ nhà, cả 2 trận hòa gần nhất đều trên sân đối phương trước các ứng cử viên mạnh là Thép Xanh Nam Định và CAHN. Trong khi ấy, HLHT vừa quật ngã HAGL ngay tại Pleiku để tạm vươn lên vị trí thứ 6, đồng thời tìm lại cơ hội cạnh tranh vào tốp 3 khi chỉ còn kém ĐATH vỏn vẹn 2 điểm. Hai đội bóng cùng có lối đá chặt chẽ, đề cao tính hiệu quả gặp nhau hứa hẹn sẽ là 1 cuộc đấu trí thú vị và khó dự đoán kết quả (lượt đi hòa 1-1 tại sân Hà Tĩnh) giữa 2 HLV cùng trang lứa (Phùng Thanh Phương và Nguyễn Thành Công).

Sau 3 trận đấu liên tiếp chững lại (2 hòa, 1 thua), Thể Công Viettel (30đ) trở lại sân Hàng Đẫy để tiếp đón Sông Lam Nghệ An (19đ, tạm xếp thứ 3 từ dưới lên) với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm. Trận thua 1-3 trước ĐATH ở vòng 19 khiến thầy trò HLV Đức Thắng tạm mất vị trí thứ 3 tạm thời vào tay chính đội bóng xứ Thanh vì kém chỉ số phụ. Nhưng ở phần sân đối diện, SLNA cũng đang tràn đầy quyết tâm tích lũy thêm điểm số trong cuộc đua trụ hạng. Điều đó đã thể hiện trong chuỗi 5 trận gần nhất bất bại của đội quân xứ Nghệ (1 thắng, 4 hòa) và SLNA cũng chính là 1 trong 3 đội có số trận hòa nhiều nhất giải (10 trận) tới thời điểm này. Lực lượng hạn chế, không sở hữu những ngôi sao trên hàng tấn công, nên SLNA cũng chọn lối chơi chú trọng tính hiệu quả trong phòng ngự. Một trong những “bài học” quý của thầy trò HLV Phan Như Thuật là trận thua kinh hoàng với tỷ số tới 0-5 ngay tại sân Vinh trước chính TCVT ở trận lượt đi. Không có gì để nghi ngờ vào vị thế “cửa trên” của TCVT, nhưng chắc chắn SLNA sẽ rất khác so với chính họ ở trận lượt đi trong lần tái ngộ này.

Ngày T7 (26/4) sẽ chỉ có 1 trận giữa Thép Xanh Nam Định (36đ) và Becamex Bình Dương (25đ) tại sân Thiên Trường. Hai trận hòa liên tiếp trước các đội bóng bị đánh giá thấp hơn là TPHCM (ngay tại sân nhà) và SHBĐN đã khiến các nhà ĐKVĐ không còn nhiều lợi thế về điểm số so với các đối thủ bám đuổi, đặc biệt là Hà Nội FC (chỉ còn kém 2 điểm). Bởi vậy, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ tập trung tối đa vào từng trận đấu còn lại nếu không muốn lỡ đi cơ hội bảo vệ ngôi vô địch trong giai đoạn còn lại của giải. Ở phía bên kia, BBD thậm chí còn rơi vào tình trạng “báo động” khi đã để thua 3 trong 4 trận gần đây, trong đó có những tỷ số đậm đà tới 0-4 trước HAGL hay mới nhất là 0-3 trước HNFC ngay tại sân nhà (trận thua khiến HLV Nguyễn Công Mạnh xin từ chức nhưng sau đó được lãnh đạo CLB động viên để tiếp tục nhiệm vụ). Liệu trước 1 đối thủ mạnh hơn và tràn đầy quyết tâm bảo vệ “ngôi vương” như TXNĐ (từng thắng BBD tới 4-1 ngay tại sân Gò Đậu ở lượt đi), đội bóng đất Thủ – bị đánh giá thấp hơn – có kịp vực dậy tinh thần, có đấu pháp hiệu quả để có điểm hay không?

Cả 3 trận tiếp theo đều sẽ diễn ra vào ngày CN (27/4).

Tại sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai (21đ) – Hải Phòng (24đ) là trận đấu tương đối “ngang tài, cân sức” nếu xét về lực lượng cũng như phong độ chung. Nhưng nếu chỉ tính riêng từ đầu lượt về tới nay thì HAGL rõ ràng đang kém thế (thắng 1, hòa 1, thua 4) so với đối thủ (4 thắng, 1 hòa, 2 thua). Tại vòng đấu gần nhất, HAGL trắng tay ngay tại sân nhà trong trận đấu với HLHT (thua 0-1), 1 trận đấu để lại nhiều lùm xùm bên lề (sau đó cả trưởng đoàn lần GĐKT của đội bóng phố núi đều bị kỷ luật cấm làm nhiệm vụ); trong khi ấy, đội bóng đất cảng đang thể hiện phong độ tốt khi đánh bại QNBĐ để gia tăng lợi thế trong cuộc đua trụ hạng (đã tạm vươn lên thứ 8). Thua 0-2 trong trận lượt đi, liệu HAGL có thể đòi lại “món nợ” ấy trong bối cảnh bất lợi hiện tại hay không?

SHBĐN (11đ) – đội bóng đang xếp cuối bảng và kém 5 điểm so với đội xếp ngay phía trên là QNBĐ – sẽ gặp Đông Á Thanh Hóa (30đ) trong 1 trận đấu được ví như “nghịch cảnh” vì… hạnh phúc không thể sẻ chia. Nếu SHB.ĐN thắng thì họ sẽ nuôi tiếp hy vọng trụ hạng, nhưng điều ấy sẽ khiến ĐATH có thể mất luôn vị trí thứ 3 mà họ vừa đòi lại từ tay TCVT. Ngược lại, nếu ĐATH thắng thì nguy cơ của đội bóng sông Hàn sẽ tăng lên hoặc ít nhất sẽ… vẫn như vậy (nếu QNBĐ cũng thua ở vòng này). Những cố gắng của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đã được thể hiện trong 2 trận hòa gần nhất trước BBD và TXNĐ (toàn những đối thủ trên cơ). Giờ đây, khi giải ngày càng gần tới hồi kết, họ đang rất khao khát có thêm 1 chiến thắng. Nhưng ĐATH – đội vừa thắng TCVT – là đối thủ mạnh hơn rõ rệt. Bởi vậy, mục tiêu thiết thực hơn với SHBĐN có lẽ vẫn là “có điểm” để duy trì hy vọng bám đuổi, đồng thời mong chờ có thể tự quyết khi gặp đối thủ trực tiếp là QNBĐ sau đây 1 vòng đấu.

Tại sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC (34đ) chắc chắn sẽ hạ quyết tâm giành chiến thắng trước Quảng Nam (21đ), qua đó tiếp tục gây sức ép đối với TXNĐ trong cuộc đua vô địch. Trên một chừng mực nào đó, có thể nói tân HLV trưởng Makoto là lựa chọn kịp thời cho đội bóng Thủ đô trong giai đoạn 2. Chiến thắng đậm đà tới 3-0 trước BBD ngay trên sân đối phương đã cho thấy “guồng máy” của họ gần như hoạt động trơn tru trở lại. Vì thế, dù từng cầm hòa đối thủ 1-1 ở trận lượt đi, nhưng Quảng Nam vẫn sẽ bị đánh giá thấp hơn rõ rệt trong lần tái đấu này khi phải làm khách.

Trận đấu muộn nhất giữa QNBĐ và CAHN sẽ diễn ra vào ngày 3/6. Toàn bộ 6 trận đấu ở vòng 20 LPBank V.League 1-2024/25 đều áp dụng công nghệ VAR hỗ trợ công tác trọng tài.