V.NB 4-2 Churchill Brothers:
"Người hùng Văn Quyến"

Bất ngờ lớn đã xảy ra trên sân Ninh Bình, V.NB, với đội hình chắp vá, đã giành chiến thắng ngoạn mục 4-2 trước Churchill Brothers để lọt vào vòng trong. Văn Quyến chơi không quá nổi bật nhưng đã có 2 bàn thắng, nhấn chìm nỗ lực của đối thủ.

Lần đầu tiên, Văn Quyến đeo áo số 10 của V.NB và vào sân với tâm lý chơi trận đấu cuối, chàng tiền đạo xứ Nghệ chơi rất nỗ lực, trong sự cổ vũ nhiệt tình của khoảng 50 CĐV Nghệ An. Phút 30, Văn Quyến chạy cắt mặt kỹ thuật rồi dứt điểm vào góc xa nhưng bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 69, Sim Woon Sub chuyền bóng, Văn Quyến băng xuống dứt điểm nhẹ vào góc xa, gia tăng cách biệt lên 3-1 cho V.NB.

Cả sân Ninh Bình vỡ oà trong niềm tự hào, còn Văn Quyến được các đồng đội chúc mừng và gọn trong vòng tay HLV Văn Sỹ.

Những phút sau đó, Churchill Brothers đẩy cao đội hình, dồn lên tấn công. Phút 80, đối thủ đến từ Ấn Độ được hưởng quả phạt đền và Shabana đã biến cơ hội này thành bàn gỡ 2-3 cho Churchill Brothers.

Đúng phút 90, sau cú dứt điểm bị thủ môn đối phương cản phá, Văn Quyến thực hiện quả đá phạt đẳng cấp, vẽ lên không trung một đường cong hoàn mỹ, ấn định chiến thắng 4-2 cho V.NB. Chiến thắng đầy bất ngờ nhưng xứng đáng với V.NB cùng suất đá tứ kết AFC Cup 2014 mang đến niềm vui khôn tả của NHM Cố đô.

BÀN THẮNG:
V.NB: Văn Thắng (22'), Sim Woon Sub (27'), Văn Quyến (69' & 90')
Churchill Brothers: Balwant (21'), Shabana (80')

Đội hình thi đấu:
V.NB: Văn Phong; Phước Tứ, Sim, Đức Linh (Xuân Tính, 90'), Danh Ngọc (Ngọc Nam, 83'), Văn Quyến, Văn Quý, Minh Tùng, Văn Thắng, Quốc Hương, Văn Cường.

Churchill Brothers: Lalit; Kumar, Fernandez, Ravanan, Shabana, Balwant, Jaison, Mangang, Satish, Wolfe, Balan (Joshua, 69').