Vòng 1 Toyota V.League 2016:
Bình Dương, Thanh Hóa, Đà Nẵng khởi đầu thuận lợi

Trong loạt trận đấu mở màn Toyota V.League 2016, các đội chủ nhà Becamex Bình Dương, FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng đều giành trọn 3 điểm, đáng chú ý, FLC Thanh Hóa còn thắng đậm 3-0 trước Á quân Hà Nội T&T.

FLC THANH HÓA 3-0 HÀ NỘI T&T: “GÃ NHÀ GIÀU” LÊN TIẾNG
Trước khi Toyota V.League 2016 khởi tranh, FLC Thanh Hóa đã không tiếc tiền chiêu mộ những cái tên đình đám như Ngô Hoàng Thịnh (SLNA) hay Mai Tiến Thành (B.Bình Dương). Ngoài ra, đội bóng xứ Thanh còn mời nhà cầm quân lão làng Lê Thụy Hải về làm giám đốc kỹ thuật.

Sự đầu tư mạnh mẽ cả về quân lẫn tướng nhanh chóng thể hiện sự hiệu quả trong trận mở màn mùa giải mới. Trước một Hà Nội T&T chưa thể ổn định về nhân sự, lại được thi đấu trên sân nhà, FLC Thanh Hóa đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 3-0.

Ngay ở phút thứ 2, đội bóng xứ Thanh đã vươn lên dẫn trước khi Pape Omar thực hiện thành công quả đá phạt đền. Đến phút 39, họ nhân đôi cách biệt với cú cứa lòng đẹp mắt trong vòng cấm của Hoàng Đình Tùng. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 72, FLC Thanh Hóa tiếp tục được hưởng quả phạt đền thứ 2 khi tiền đạo Ivan Firer bị kéo ngã trong vòng cấm. Một lần nữa trên chấm 11 mét, Pape Omar lại đánh bại thủ môn Anh Đức để ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.

 Hạ gục Á quân V.League, FLC Thanh Hóa tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng. “Gã nhà giàu” xứ Thanh đã chứng tỏ sức mạnh và tham vọng vô địch ngay ngày đầu ra quân.

B.BÌNH DƯƠNG 2-0 XSKT CẦN THƠ: SỨC MẠNH CỦA NHÀ VUA
Với tư cách đương kim vô địch V.League cùng lợi thế được thi đấu trên sân nhà, B.Bình Dương đã nhanh chóng thể hiện sức mạnh trước XSKT Cần Thơ với 2 bàn thắng trong vòng 5 phút. Phút 20, đội trưởng Anh Đức bình tĩnh khống chế bóng trước vòng cấm địa rồi tung cú sút chân trái chéo góc tung lưới XSKT Cần Thơ.

Đến phút 25, xuất phát từ pha phản công nhanh của Moses, bóng được chuyền sang cánh phải cho Trịnh Quang Vinh. Sau cú dứt điểm đầu tiên không thành, Quang Vinh sút bồi vào góc hẹp đánh bại thủ môn Bửu Ngọc.

Đáng lẽ, B.Bình Dương còn có thêm bàn thắng thứ 3 khi Công Vinh sút góc hẹp tung lưới XSKT Cần Thơ. Song trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng trước đó Anh Đức đã rơi vào thế việt vị. Dù rằng xem lại pha quay chậm, đây là pha lập công hợp lệ của B.Bình Dương.

Dẫu sao thì đội bóng đất Thủ vẫn giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Kết quả này giúp họ tạm thời đứng thứ 2 trên BXH, bằng điểm với FLC Thanh Hóa nhưng ghi ít hơn 1 bàn.

SHB ĐÀ NẴNG 2-1 ĐỒNG THÁP: BAY TRÊN ĐÔI CÁNH CỦA MERLO
Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có được 3 điểm trong trận đấu mở màn V.League nhờ công của “tân binh mới mà cũ” Gaston Merlo. Cầu thủ từng thi đấu cho đội bóng sông Hàn từ năm 2009 đến 2014 rồi phải trở về quê nhà vì chấn thương, trước khi trở lại mùa giải này tiếp tục chứng tỏ cái duyên ghi bàn ở V.League.

Ngay ở phút thứ 7, cầu thủ người Argentina đã mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng trên chấm phạt đền. Đến phút 21, một lần nữa là Merlo nhân đôi cách biệt cho đội nhà khi bật cao cắt mặt đánh đầu tung lưới Đồng Tháp, sau đường chuyền bên cánh phải của đồng đội. 

Đồng Tháp sau đó chỉ ghi được bàn thắng danh dự ở phút 62, khi đội trưởng Minh Lợi thực hiện thành công quả phạt đền.