Vòng 10 Night Wolf V.League 1-2022:
CLB TP.HCM giải tỏa áp lực!

CLB TP.HCM có chiến thắng “vàng” để giải tỏa áp lực ngàn cân. Trên nhóm đỉnh bảng, CLB SHB Đà Nẵng ghi tên mình trên cuộc đua với chiến thắng trước CLB Nam Định…

Chuỗi trận dài toàn thua khiến thầy trò HLV Trần Minh Chiến chịu áp lực cực lớn từ nhiều phía. Vì vậy họ cần phải thắng CLB Hải Phòng – với sự trở lại của “sát thủ” Rimario, để thoát ra hoặc sẽ đối diện thực tế bị nhấn chìm. Tuy nhiên, khi chưa kịp giải quyết được bài toán áp lực dẫn đến căng cứng trên đôi chân, CLB TP.HCM đã nhận ngay bàn thua phút thứ 4 của trận đấu. Người ghi bàn cho đội khách, như thường lệ, là chân sút Rimario.

Những tưởng đó sẽ là cơn sóng lớn nhấn chìm “con tàu” do HLV Trần Minh Chiến dẫn dắt. Nhưng chính lúc khó khăn nhất, CLB TP.HCM đã kịp thời biết vượt lên để thấy ánh bình minh. Sau bàn thua, với nỗ lực cao độ, đội chủ nhà dần lấy lại thế trận và tìm thấy bàn thắng. Đội trưởng Hoàng Thịnh kịp cân bằng tỉ số 1-1 ngay cuối hiệp 1, qua đó mở ra hiệp 2 cân bằng hơn và hấp dẫn.

Ở hiệp đấu thứ 2, hai đội đều cố gắng tổ chức nhiều tình huống tấn công nhằm giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, chỉ một đội tận dụng thành công cơ hội để mang về chiến thắng quan trọng. Phút 77, tân binh Daniel ghi bàn thắng vàng, nâng tỉ số lên 2-1, giúp CLB TP.HCM có chiến thắng sau 4 trận toàn thua. Chiến thắng mang nhiều ý nghĩa cho đội bóng này: Tạm thoát vòng xoáy nơi cuối bảng, giải tỏa áp lực cực lớn đeo bám thời gian dài, hun đúc lại tinh thần hưng phấn, tự tin cho chặng đường tiếp theo…

Ngược ra miền Trung, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước CLB Nam Định. Và một lần nữa, đội bóng sông Hàn lại chiến thắng theo “công thức” quen thuộc gần đây với đóng góp của những cầu thủ trẻ. Chiều 29/7, cầu thủ sinh năm 2002 là Đình Duy ghi bàn rất đẹp mắt ở phút 81 để mang về 3 điểm quý giá cho đội nhà. Chiến thắng giúp CLB Đà Nẵng điền tên mình vào cuộc đua nhóm đầu khi khoảng cách chỉ còn là 1-2 điểm.