Vòng 17 TOYOTA V.League 1-2015:
"Chờ Thanh Hóa phất cờ…"

Với lực lượng không hùng hậu, lại trải qua hàng loạt thay đổi thượng tầng nhưng FLC Thanh Hóa bất ngờ vươn lên dẫn đầu BXH. Cơ hội vô địch đang đến, nhưng liệu họ có dám phất cờ?

CỦNG CỐ HẬU TRƯỜNG
Đợt nghỉ giữa mùa 2015, tập đoàn FLC tiếp quản đội thay bầu Đệ. Ông bầu Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT tập đoàn FLC) không vội vàng thay đổi cơ chế cũng như e-kíp cũ, chỉ phân công ông Doãn Văn Phương ngồi ghế Chủ tịch CLB. Đội trưởng Lê Đức Tuấn cho biết: “Dù mới làm việc với nhau nhưng tôi thấy bầu Quyết rất tâm huyết với đội. Ông ấy lo đời sống cho anh em cầu thủ và lương thưởng được giải quyết nhanh chóng. Hơn nữa, với tiềm lực của FLC, tôi nghĩ bầu Quyết sẽ gắn bó lâu dài và tạo nên nhiều cú hích cho đội”.

Ở những cuộc họp của đội, bầu Quyết nói thẳng: “Các bạn về với tôi cứ an tâm mà chơi bóng, tài chính không phải lo! Tôi xây dựng đội bóng với sự phát triển bền vững, không chộp giật”. Bầu Quyết đã phân công Chủ tịch CLB Doãn Văn Phương phải giải quyết triệt để các khúc mắc về tài chính. Đầu tiên là khoản tiền thưởng cho mỗi trận thắng được nâng lên 500 triệu đồng/trận.

Đặc biệt, số tiền này được giải ngân ngay sau mỗi trận đấu và chỉ có những thành viên trực tiếp tham gia vào đội bóng mới được chia thưởng. Tiền về túi nhanh chóng nên ai cũng hồ hởi và cảm thấy công sức mình bỏ ra được đền đáp nên không khí ở đội “vui như Tết”. Đó là chưa kể, tiền lương hằng tháng được trả đúng hạn làm cho tinh thần của toàn đội ngập tràn sự hưng phấn. Mới tham gia bóng đá nhưng bầu Quyết đã có những bước đi ban đầu hợp lý, kích thích tâm lý cầu thủ nên 4 trận đấu vừa qua, FLC Thanh Hóa luôn vào sân với sự máu lửa cao nhất.

BAY CAO CÓ SỢ… CHÓNG MẶT?
Có một điều rất lạ là sau khi giành chiến thắng 2-0 trước XSKT.CT, đồng thời có được vị trí số 1 trên BXH, FLC Thanh Hóa không quá vui mừng. Họ hiểu rằng con đường phía trước còn dài và nhiều “ổ gà” nên thành tích bây giờ mới chỉ là bước đầu. HLV Hoàng Thanh Tùng cho biết: “Chúng tôi may mắn được lãnh đạo quan tâm nên anh em cầu thủ rất máu lửa, cống hiến hết mình. Giành được ngôi đầu bảng với FLC Thanh Hóa không phải là điều gì đó quá ghê gớm. Hơn nữa, các đối thủ phía trước rất mạnh và chúng tôi xác định giải quyết từng trận đấu, chứ không thể ngồi một chỗ mà hô hào phải vô địch, bởi điều đó vô tình tạo nên sức ép cho đội”.

Lên thay HLV Vũ Quang Bảo, cựu trợ lý Hoàng Thanh Tùng đã cho thấy sự mát tay và bản thân vị thuyền trưởng 35 tuổi này rất thận trọng về hành trình phía trước. “FLC Thanh Hóa đá để phục vụ khán giả, được NHM chào đón là niềm hạnh phúc lớn nên chúng tôi có trách nhiệm nỗ lực qua từng trận đấu. Lúc này, đừng nói trước việc vô địch hay không vì giải còn rất dài”, ông Hoàng Thanh Tùng cho biết.