Vòng 23 Toyota V.League 2015:
HA.GL thoát vị trí bét bảng, B.BD tiến sát ngôi vô địch

Chiến thắng 2-1 trên sân Đồng Nai giúp cho HA.GL thoát khỏi vị trí cuối bảng để leo lên xếp thứ 12 trên BXH Toyota V.League 2015. Trong khi đó, B.Bình Dương đã dễ dàng đánh bại đội nhì bảng FLC.Thanh Hóa để tiến gần hơn tới chức vô địch.

B.Bình Dương thẳng tiến tới ngôi vô địch
Trước cuộc so tài với FLC.Thanh Hóa, khoảng cách giữa 2 đội chỉ là 2 điểm và đội bóng xứ Thanh đặt mục tiêu giành chiến thắng trước B.Bình Dương để chiếm lấy ngôi đầu bảng của đối thủ cũng như tạo lợi thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Tuy vậy, B.BD đã có một ngày thi đấu thăng hoa trên sân nhà và khiến mọi kế hoạch của đội khách sớm “việt vị”.

Ngay từ phút thứ 4, thủ quân Anh Đức đã mở tỷ số cho B.BD sau 1 pha sút phạt rất tinh tế. Chưa dừng lại ở đó, đội bóng của HLV Mai Đức Chung tiếp tục gia tăng sức ép và ghi thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Trọng Hoàng (16'), Abass (30'). Những nỗ lực của FLC. Thanh Hóa giúp họ tìm được bàn gỡ 1-3 sau pha đệm bóng cận thành của Omar (41').

Ở trong 45 phút tiếp theo, B.BD tiếp tục làm chủ thế trận và họ đã nâng tỷ số lên 4-1 với bàn thắng khéo léo của Moses (58'). Mãi đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, FLC. Thanh Hóa mới rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 sau cú vô-lê tốt của Lê Văn Tân. Tưởng như đó sẽ là kết quả cuối cùng của trận đấu thì Quang Vinh đã ghi tên mình lên bảng tỷ số với cú đánh đầu hiểm hóc về góc xa để ấn định chiến thắng.

Có thêm 3 điểm, B.BD gia tăng khoảnh cách với FLC.Thanh Hóa lên thành 5 điểm và tràn trề cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch V.League ở mùa bóng năm nay.

HA.GL đẩy Đồng Nai xuống vị trí cầm đèn đỏ
Ở trận “chung kết ngược” trên sân Đồng Nai, HA.GL nhập cuộc đầy quyết tâm bởi chỉ có chiến thắng mới giúp họ nuôi hi vọng ở lại V.League mùa tới. Phút 8, tiền đạo Văn Toàn mang lại niềm vui cho đội nhà khi đánh đầu dũng mãnh ghi bàn mở tỷ số sau tình huống chuyền bóng chính xác của đội trưởng Hoàng Thiên.

7 phút sau, chân sút Nguyễn Hoàng Tcheuko Minh đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1 cho Đồng Nai, qua đó sống lại cơ hội ngược dòng trên sân nhà ở thời gian còn lại của trận đấu. Phút 58, Đồng Nai được hưởng quả 11m khi Nsi bị phạm lỗi trong vòng 16m50 nhưng Hải Anh lại dứt điểm trúng xà ngang.

Khi CĐV Đồng Nai còn chưa vơi tiếc nuối thì đúng 1 phút sau, mành lưới của Thanh Diệp đã phải rung lên sau cú đá phạt đẳng cấp của Trần Vũ. Thắng 2-1, HA.GL đã thoát khỏi vị trí bét bảng để leo lên đứng thứ 12 với 20 điểm còn Đồng Nai thế chỗ đội bóng phố Núi với cách biệt 2 bậc.

Nằm chung cảnh ngộ với Đồng Nai còn có XSKT.Cần Thơ, đội bóng đã thua ngược 1-2 trên sân của SHB.ĐN và rơi xuống xếp thứ 13 trên BXH V.League 2015.

Ở 2 trận đấu còn lại, QNK.QN bất ngờ vùi dập Hải Phòng với tỷ số khó tin 5-0 còn Than.QN cũng nhẹ nhàng bỏ túi 3 điểm với chiến thắng 2-1 trước ĐT.LA.