Vòng 9 Nuti Café V.League 1 – 2018:
CLB B.Bình Dương và XSKT Cần Thơ tiếp tục trong tốp 5

Vòng đấu thứ 9 khép lại với nhiều trận đấu sôi nổi, kịch tính. CLB Hà Nội tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh bại FLC Thanh Hóa đang lên tinh thần. Hai đội bóng được đánh giá thấp đầu mùa là Becamex Bình Dương và XSKT Cần Thơ vẫn ngự trị trong tốp 5. CLB TP.HCM chưa thoát khỏi khủng hoảng và bị kéo sát nhóm đua trụ hạng…

5/7 đội chủ nhà đều giành chiến thắng ở vòng đấu thứ 9 này, còn lại một đội bị chia điểm và một đội bóng khác phải trắng tay ngay tại “thánh địa” của mình.

CLB duy nhất nhận thất bại ngay tại sân nhà chính là đội đang khát thắng Sài Gòn FC. Gặp XSKT Cần Thơ ở vòng 9 là cơ hội tuyệt vời để thầy trò HLV Tài Em giành trọn 3 điểm, qua đó bứt lên khỏi nhóm cuối. Tuy nhiên, liên tiếp những sai lầm nơi hàng phòng ngự, đồng thời hàng công bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn, buộc họ phải chấp nhận trận thua 1-2 tiếc nuối. Sài Gòn FC bỏ qua cơ hội vượt lên, còn XSKT Cần Thơ bỏ túi thêm 3 điểm và leo lên vị trí thứ 4 trên BXH.

SHB Đà Nẵng rất quyết tâm hạ cựu vương Becamex Bình Dương tại Hòa Xuân để lấy lại khí thế. Tuy nhiên, Becamex Bình Dương hiện không dễ bắt nạt khi đội đang vận hành rất trơn tru dưới thời HLV Minh Chiến. Thế trận giằng co buộc hai đội chia điểm trong trận cầu không bàn thắng. Trận hòa với đội khách cũng đủ giúp họ tiếp tục góp mặt trong tốp 3, tiếp tục “bay bổng” và có quyền nghĩ về một mùa giải thành công hơn mong đợi. Còn với đội bóng sông Hàn, trận hòa khiến thầy trò HLV Minh Phương tiến những bước chậm chạp trên BXH, có nguy cơ bị nhóm dưới bắt kịp bất kỳ lúc nào.

Hai trận đấu “hoành tráng” nhất về bàn thắng là cuộc đối đầu giữa CLB Quảng Nam  với Nam Định, và CLB Hà Nội gặp FLC Thanh Hóa. Cả hai trận đấu này đều có đến 7 bàn thắng được ghi. Nếu như trận thắng 5-2 của ĐKVĐ V.League Quảng Nam trước Nam Định có phần dễ dàng thì trận thắng 4-3 của CLB Hà Nội trước FLC Thanh Hóa là cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở, hấp dẫn, mãn nhãn. Đội chủ nhà có bàn thắng ấn định chiến thắng 4-3 ở phút 81, sau khi bị đội khách gỡ hòa 3-3 trước đó 2 phút! Chiến thắng giúp CLB Hà Nội tiếp tục bỏ xa các đội bóng còn lại, băng băng trên đường tới chức vô địch. Còn với đội bóng xứ Thanh, các học trò HLV Đức Thắng đang cho thấy họ “hồi sinh” mạnh mẽ.

CLB TP.HCM rơi vào vòng xoáy khủng hoảng thời gian gần đây. Và trận thua tại Cẩm Phả trước chủ nhà Quảng Ninh là trận thua thứ 4 liên tiếp của thầy trò HLV Miura ở V.League. Kết quả trên khiến CLB TP.HCM vẫn chỉ có 9 điểm, đứng ngay trên nhóm đua tranh trụ hạng, áp lực tâm lý đang ngày càng đè nặng. Chưa thấy nhiều dấu hiệu tích cực từ phía đội bóng này nhằm ngăn chặn cơn khủng hoảng. Tuy nhiên chưa thể nói gì lúc này bởi giải đấu mới đi được 1/3 chặng đường và chắc chắn CLB TP.HCM sẽ có nhiều thay đổi lực lượng để trở lại đường đua.

Ở vòng đấu thứ 9, CLB Hải Phòng có trận thắng 3-0 trước đối thủ khó chịu Sanna Khánh Hòa BVN. Đội bóng phố biển Nha Trang có chuỗi 4 trận chưa biết thắng, đang xa dần nhóm đầu. Trong khi đó, CLB Hải Phòng bắt đầu trở lại và hiện đã leo lên vị trí thứ 5. Trận đấu còn lại, CLB HAGL giành chiến thắng 1-0 trước SLNA. Đội bóng phố núi Pleiku đang thể hiện phong độ khá ổn định thời gian gần đây, và cứ đà này có thể tiếp cận nhóm đầu. Với CLB SLNA, họ vẫn xếp vị trí thứ 2 từ dưới lên.