Trận đấu muộn vòng 1/8 Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26:
CLB PVF-CAND chiến thắng trên chấm 11m

CLB PVF-CAND và CLB HAGL đều nhập cuộc khá thận trọng và chơi theo cách của mình: Đội chủ nhà chơi theo “bản sắc” của tân HLV trưởng Thành Công là phòng ngự chặt chẽ và tìm cách phản công nhanh, đội bóng phố núi chơi tranh chấp mạnh mẽ, cố gắng kiểm soát bóng để đưa ra những đòn quyết định. Tuy nhiên, chưa đội bóng nào tạo đủ sắc bén để khoan thủng hàng phòng ngự đối phương trong suốt 45 phút hiệp 1, dù CLB HAGL tỏ ra nhỉnh hơn trong việc kiểm  soát trận đấu và tạo ra một số tình huống tấn công khá nguy hiểm.

 

Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, các học trò HLV Thành Công đẩy mạnh tấn công nhưng không thể “ép” được đối thủ thi đấu rất quyết tâm, khí thế. Không nhiều cơ hội rõ ràng được các cầu thủ PVF-CAND tạo ra trước khung thành đội bóng HAGL. Ở chiều ngược lại, đoàn quân của HLV Quang Trãi tiếp tục cho thấy hiệu quả trong việc tích cực tranh chấp, tạo sức ép để mở ra nhiều cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Phí Minh Long. Mặc dù vậy, các cơ hội khá rõ nét của đội bóng phố núi Pleiku tạo ra lại lần lượt bị bỏ lỡ đáng tiếc của Hoàng Minh, Minh Tâm, Văn Triệu…

Hòa nhau 0-0 sau hai hiệp đấu chính thức, CLB PVF-CAND và HAGL bước vào loạt sút 11m để tìm ra đội chiến thắng bước tiếp vào Tứ kết. Trên chấm cân não, thủ môn Minh Long – người có nhiều kinh nghiệm chinh chiến hơn đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, trở thành người hùng của đội bóng khi bắt bài và cản phá thành công tình huống sút 11m của Cao Hoàng Minh (số 20, HAGL). Và cầu thủ Bá Đạt (số 17, PVF-CAND) không có sai sót để ấn định chiến thắng 5-3 cho đội chủ nhà.

Chiến thắng giúp CLB PVF-CAND tiến vàoTứ kết Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 gặp CLB Ninh Bình. Các cặp đấu còn lại của vòng đấu này: SHB Đà Nẵng – Thép Xanh Nam Định, Công an TP.HCM-Trường Tươi Đồng Nai, Thể Công Viettel – Bắc Ninh.