CK Cúp QG Kienlongbank 2015, 17h00 ngày 26/9:
Becamex Bình Dương hay Hà Nội T&T?

Sở hữu hàng loạt ngôi sao sáng giá, cuộc tỷ thí giữa B.BD và HN.T&T hứa hẹn sẽ mang đến một màn so tài đỉnh cao thực thụ. Chơi trên sân nhà nên đại biểu miền Đông Nam Bộ có phần lợi thế hơn so với đội bóng Thủ đô và rất có thể, sau trận đấu này, B.BD sẽ hoàn tất cú đúp danh hiệu của mùa giải.

PHÁO ĐỌ PHÁO
B.BD giàu thành tích nhất với 4 lần đoạt ngôi vị quán quân V.League.  Khiêm tốn hơn một chút nhưng HN.T&T lại có thành tích ổn định nhất khi luôn nằm trong 2 vị trí dẫn đầu trong liên tục 6 mùa V.League vừa qua (với 2 chức vô địch). Những con số thống kê ấy như một sự khẳng định, B.BD và HN.T&T là 2 đội bóng xuất sắc nhất Việt Nam. Hiển nhiên, đó không chỉ là ánh hào quang của quá khứ. Sức mạnh của bộ đôi này còn kéo dài đến hiện tại và được minh chứng ở mùa giải 2015.

Cả B.BD lẫn HN.T&T đang trải qua một mùa giải thăng hoa. Nếu B.BD giữ được sự ổn định suốt mùa giải thì HN.T&T đã có một cuộc lột xác ngoạn mục ở lượt về. Nếu như “Chelsea Việt Nam” chỉ bỏ túi được 24 điểm thì đội bóng Thủ đô đã giành đến 30 điểm ở giai đoạn 2 để giành ngôi á quân dù có thời điểm, đứng trước nguy cơ… rớt hạng.

Sự ổn định của B.BD nhờ phong độ chói sáng của các trụ cột trong cả mùa giải. Không có hàng thủ vững chắc (lọt lưới đến 33 bàn/26 trận) ở V.League nhưng bù lại, đội bóng miền Đông Nam Bộ lại sở hữu nhiều “khẩu pháo hạng nặng”. Chính khả năng săn bàn cự phách của những Anh Đức, Tăng Tuấn, Trọng Hoàng, Công Vinh, Abass… đã giúp cho B.BD lấy công bù thủ rất hiệu quả. Ở bên kia chiến tuyến, HN.T&T thức tỉnh mạnh mẽ ở lượt về cũng xuất phát từ phong độ chói sáng của những Thành Lương, Văn Quyết, Samson hay Gonzalo. 

SỰ BẤT QUÁ TAM?
Đều sở hữu lực lượng hùng hậu, cả B.BD lẫn HN.T&T cùng chung khát vọng giành cúp rất lớn. Bởi có thể đã “no nê” danh hiệu ở V.League nhưng 2 ông lớn này vẫn chưa một lần lên ngôi ở sân chơi này. HN.T&T đã vào đến trận tranh cúp nhưng rút cuộc phải thất bại trước “dàn sao” của SG.XT (1-4, 2012). B.BD còn đau hơn khi đã 2 lần vào chung kết nhưng đều thất bại cay đắng trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều là HN.ACB (0-1, 2008) và Hải Phòng (0-2, 2014).

Chính quá khứ khá bi kịch ở các trận chung kết Cúp QG ấy như hun đúc thêm lòng quyết tâm giành cúp của B.BD lẫn HN.T&T. Như đã nói, phong độ của cả 2 đều rất tốt. Lực lượng của 2 bên chiến tuyến tỏ ra khá cân bằng khi cả hai đều “mạnh công, yếu thủ”. Chơi trên sân nhà, B.BD có lợi thế hơn so với HN.T&T ở yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Lịch sử các trận chung kết Cúp QG đều đa phần ủng hộ đội chủ nhà nên B.BD kỳ vọng sẽ phá được dớp trong lần thứ ba góp mặt ở trận chung kết.

Tuy nhiên, sân nhà cùng với tham vọng buộc phải thắng đôi khi lại là sức ép đối với B.BD. Trong lúc đó, HN.T&T không phải là đội bóng có thể dễ bị lung lạc tinh thần mỗi khi thi đấu trên sân đối phương. Tại Bình Dương, đội bóng Thủ đô cũng đã 2 lần giành chiến thắng. Dù thất bại trong trận lượt đi Toyota V.League 2015 nhưng đó là trận đấu mà HN.T&T chỉ chịu thua do thiếu may mắn dù đang trong cơn khủng hoảng. Thế nên B.BD cần phải thi đấu với thái độ thận trọng nhất có thể thì mới hy vọng phá được dớp ở Cúp QG.

ĐƯỜNG ĐẾN CHUNG KẾT CỦA 2 ĐỘI
(cả B.BD và HN.T&T đều được miễn thi đấu vòng loại)

“Đây là trận đấu đỉnh cao của bóng đá Việt Nam khi cả 2 đội sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Không chỉ B.BD, HN.T&T cũng có ước mơ vô địch ở sân chơi này. Đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn và may mắn hơn, đội đó sẽ thắng” – HLV Nguyễn Thanh Sơn (B.BD)

“B.BD là nhà vô địch V.League. Họ sở hữu dàn sao cực mạnh nhưng HN.T&T cũng có khát vọng riêng và chúng tôi sẽ chứng tỏ được bản lĩnh của một đội bóng lớn trong trận chung kết. Cơ hội chiến thắng, theo tôi, chia đều cho cả hai đội”. – HLV Phan Thanh Hùng (HN.T&T)