Hòa Viettel, TP.HCM giành quyền lên chơi ở V.League mùa tới

Trận hòa 1-1 trên sân Hàng Đẫy giúp TP.HCM trở thành đội đầu tiên giành quyền lên chơi ở V.League mùa tới với chức vô địch sớm 3 vòng đấu.

Chiều qua (29/7) đã diễn ra những trận đấu trong khuôn khổ vòng 15 giải hạng Nhất QG Kienlongbank 2016. Trong khi Nam Định làm khách trên sân của CLB Bóng đá Huế thì TP.Hồ Chí Minh cũng có chuyến làm khách tới sân Hàng Đẫy. Đây là vòng đấu quyết định ngôi vương sớm bởi TP.Hồ Chí Minh đang có khoảng cách 9 điểm với kẻ bám đuổi Nam Định trên BXH. Nếu khoảng cách này không thay đổi, TP.HCM sẽ lên ngôi vương trước 3 vòng nhờ vượt trội về thành tích đối đầu.

Trên sân Tự Do, Nam Định dù để đối phương mở tỷ số sau pha lập công của Võ Lý ở phút 20 nhưng lần lượt Đinh Văn Ta (62') và Hữu Sớn (82') đã ghi bàn để giúp Nam Định nuôi hy vọng bám đuổi. Tuy nhiên, đúng phút 90, Cảnh Lâm đã có pha lập công quyết định, giúp đội chủ nhà giữ lại 1 điểm tại thành phố cố đô.
 
Kết quả này đồng nghĩa với việc, chỉ cần không thua trước Viettel trong trận đấu muộn, TP.HCM sẽ chính thức đăng quang ở giải hạng Nhất năm nay. Quả thực, các học trò của HLV Lư Đình Tuấn đã hoàn thành rất tốt chỉ tiêu này. Dù thi đấu không thực sự vượt trội, như chính sự thừa nhận của HLV họ Lư nhưng các cầu thủ TP.HCM vẫn giữ được tỷ số hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu.

Như vậy, cả Nam Định và TP.HCM đều có được 1 điểm sau vòng 15 và khoảng cách 9 điểm giữa 2 đội được giữ nguyên. Như vậy, TP.HCM đã chính thức đăng quang ở giải hạng Nhất năm nay sớm 3 vòng đấu và trở thành đội đầu tiên giành quyền lên chơi ở V.League mùa tới.

“Tôi thực sự rất vui với kết quả này. Phải nói thực rằng các học trò của tôi đã chơi không đúng 100% phong độ nhưng quan trọng nhất là kết quả. Chúng tôi có quyền nghĩ về tương lai ngay từ bây giờ và cũng sẽ chuẩn bị lên kế hoạch cho mùa giải mới ngay từ bây giờ chứ nếu không sẽ muộn mất. Việc TP.HCM giành quyền chơi V.League đi đúng lộ trình phát triển 4 năm mà lãnh đạo CLB đề ra ngay từ ngày đầu tiên thành lập.

Hy vọng trong mùa giải tới, BLĐ thành phố sẽ đồng hành cùng cả CLB TP.HCM lẫn Sài Gòn để hướng tới sự phát triển chung của bóng đá thành phố. Mùa giải tới, chúng tôi sẽ hướng đến một lối chơi cống hiến, giàu bản sắc để có thể cống hiến hết mình cho người dân TP.HCM”, HLV Lư Đình Tuấn hào hứng phát biểu sau khi trận đấu kết thúc.

Ở các cặp đấu còn lại, Đắk Lắk và Bình Phước cầm chân nhau 0-0 trong khi Đồng Nai và Phú Yên cũng chia điểm với tỷ số tương tự. Trận đấu duy nhất có kết quả thắng-thua là cặp đấu giữa XM Fico Tây Ninh và Cà Mau, nơi chủ nhà XM Fico Tây Ninh giành chiến thắng với tỷ số 2-1.