Trước vòng 10 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2024/25:
Tốp 2 nóng bỏng!

Việc Trường Tươi Bình Phước để thua Phù Đổng Ninh Bình, đồng thời PVFCAND có thêm 1 chiến thắng ở vòng 9 khiến cục diện cuộc đua ở nhóm đầu thêm “nóng”. Ngoài PĐNB đã xây chắc ngôi đầu với 8 trận thắng tuyệt đối, hiện TTBP chỉ còn PVFCAND đúng 3 điểm trong khi đã đá nhiều hơn 1 trận.

3 trận đấu sẽ được tiến hành vào ngày T7 (22/2).

Như đã nói ở trên, PVFCAND (17đ) hiện chỉ còn kém 3 điểm để bắt kịp TTBP – đội sẽ nghỉ thi đấu ở vòng này, nên không có gì nghi ngờ vào mục tiêu có chiến thắng của thầy trò HLV Jeromino trước Đồng Tháp (8đ). Nếu thắng họ sẽ cân bằng điểm số với TTBP và trận đối đầu giữa 2 đội tại vòng sau sẽ mang ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc đua giành vị trí thứ 2 (đá play-off chuyển hạng). Ở vòng 9, cũng tại sân nhà, PVFCAND đã có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Khatoco Khánh Hòa, đây cũng là trận thắng thứ 3 liên tiếp của họ sau trận thua PĐNB ở vòng 6. Ở phần sân đối diện, Đồng Tháp vừa có trận thua thứ 3 liên tiếp (0-1 trước BRVT) để rơi xuống nửa sau bảng xếp hạng. Xét một cách toàn diện, đội chủ nhà được xếp vào “cửa trên”.

Hòa Bình (6đ) – đội đang xếp thứ 3 từ dưới lên và chỉ hơn đội cuối bảng Đồng Nai 2 điểm – đương nhiên rất quyết tâm trước cuộc so tài với đội tân binh Trẻ TPHCM (9đ). Thực lực đã giảm sút, nên “niềm tự hào Tây Bắc” chỉ còn có thể hướng tới 1 suất trụ hạng ở mùa giải này, điều tương tự với đội Trẻ TPHCM (mới từ hạng Nhì lên). Nhưng căn cứ vào phong độ thực tế thì đội khách không có gì phải e ngại, nhất là khi họ đã thắng 2 trong 4 trận gần đây (2 thắng, 1 hòa, 1 thua), qua đó có sự vươn mình mạnh mẽ từ nhóm cuối bảng lên vị trí thứ 6 tạm thời. Đội bóng của HLV Trần Duy Quang ngày càng chơi gắn kết, tự tin hơn và quen với áp lực của môi trường mới. Bởi vậy, ngay cả khi có lợi thế sân nhà thì Hòa Bình cũng chỉ tạo nên thế cân bằng nhất định ở trận đấu này mà thôi.

Trận Phù Đổng Ninh Bình (24đ) – Đồng Nai (4đ) thì thật sự quá chênh lệch khi đội đã toàn thắng 8 trận và dẫn đầu bảng gặp đội chưa có chiến thắng nào tại giải đấu và đang xếp cuối bảng. Hiện PĐNB đang nhiều hơn đội thứ 2 là TTBP 4 điểm, nhưng lại thi đấu ít hơn 1 trận, nên nếu tiếp tục thắng, họ sẽ nới rộng khoảng cách lên tới 7 điểm (TTBP nghỉ vòng này) để tạo khoảng cách rất an toàn trong cuộc đua hướng tới ngôi vô địch cùng tấm vé thăng hạng trực tiếp. Vượt trội cả về lực lượng, phong độ lẫn lợi thế sân nhà, PĐNB mà không thể nối dài thêm mạch chiến thắng thì sẽ là bất ngờ cực lớn!

2 trận còn lại cùng diễn ra vào ngày CN (23/2).

Long An (7đ) – Huế (5đ) là trận đấu đáng xem bởi họ đều đang nằm trong “khu vực nguy hiểm” khi lần lượt chỉ hơn đội cuối bảng Đồng Nai lần lượt 3 và 1 điểm. Tuy nhiên, do trận này ĐN phải đối đầu PĐNB nên cả 2 đều có thể an tâm để tập trung vào cuộc đối đầu trực tiếp. Nếu thắng, Long An sẽ bứt lên vị trí an toàn hơn, trong khi Huế – đang tạm xếp áp chót – cũng cần tối thiểu thêm 1 điểm để nới rộng thêm khoảng cách với vị trí đáy bảng. Phong độ của Huế thật sự đáng lo ngại khi họ đã thua 4 trong 5 trận gần đây (trận còn lại hòa), trong đó để thua 3 trận trên sân đối phương liên tiếp. Đặt lên “bàn cân”, Long An có thể nhỉnh hơn đôi chút nhờ phong độ cũng như lợi thế sân nhà.

Cuối cùng là trận đấu giữa 2 đội bóng “phố biển”, cũng là các đội đang xếp liền kề nhau ở nửa đầu bảng xếp hạng giữa BRVT (12đ, tạm xếp thứ 4) và Khatoco Khánh Hòa (9đ, hạng 5). Như chúng tôi từng phân tích, vị trí hiện tại rất phù hợp với thực lực của BRVT (không so bì được với 3 ứng cử viên là PĐNB, TTBP và PVFCAND), nên thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương cần bảo vệ vị trí thứ 4, trong đó KKH là 1 trong những đối thủ tiềm năng nhất. Nếu BRVT thắng trận này, khoảng cách giữa 2 đội sẽ nâng lên 6 điểm, rất khó để san bằng, còn nếu KKH thắng thì 2 đội sẽ bằng điểm nhau. Bởi vậy, trên một chừng mực nào đó có thể ví von đây là “trận cầu 6 điểm”, trong đó lợi thế được cho là nghiêng về phía đội chủ nhà.