Trận đấu sớm nhất diễn ra vào ngày 28/2 tại SVĐ Thống Nhất, nơi Trẻ TPHCM (10đ) gặp Phù Đổng Ninh Bình (27đ). Trong trận đấu gần nhất, đội tân binh THCMC đã có được 1 điểm trên sân của Hòa Bình, qua đó tiếp tục duy trì lợi thế nhất định trong cuộc đua trụ hạng (hiện đã hơn đội cuối bảng 6 điểm) và tạm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng tạm thời. Trong khi ấy, sau khi vượt qua đội đang xếp chót với tỷ số tối thiểu 1-0, PĐNB tiếp tục nối dài mạch thắng lên con số 9 trận tuyệt đối. Thực lực và phong độ đều có sự chênh lệch lớn, nên sẽ rất khó để THCMC đặt mục tiêu chiến thắng trước ứng cử viên số 1 của giải năm nay. Ngay cả 1 kết quả hòa nếu có cũng sẽ là bất ngờ lớn nhất của vòng đấu này.
3 trận tiếp theo diễn ra vào ngày T7 (1/3).
Huế (8đ) đón tiếp BRVT (13đ) trên sân nhà với mục tiêu có điểm. Đấy là căn cứ vào lực lượng cũng như phong độ thực tế khi Huế mùa này đang được trẻ hóa với khá nhiều cầu thủ chưa có bề dày kinh nghiệm, trong khi BRVT – dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ đội trưởng đội tuyển quốc gia Nguyễn Minh Phương -là đội bóng có sự ổn định về lực lượng và có phong độ khá tốt trong 3 trận gần đây (2 thắng, 1 hòa). Chiến thắng ngay trên sân của Long An ở vòng đấu trước đã giải tỏa rất nhiều áp lực sau chuỗi 3 trận thua trên sân đối phương trước đó. Nếu giữ vững phong độ ấy, cộng thêm lợi thế sân nhà, các học trò của HLV Nguyễn Đức Dũng sẽ cân bằng được “cán cân” so với BRVT.
Tại sân Đồng Nai, trận “chung kết ngược” Đồng Nai (4đ, đang đứng chót bảng) – Hòa Bình (7đ, áp chót) cũng rất đáng chú ý. Đội bóng miền Đông Nam bộ vẫn chưa có được trận thắng nào kể từ đầu giải, còn gì tốt hơn nếu họ có được 3 điểm để san bằng cách biệt với đội đang đứng ngay phía trên mình, qua đó nuôi tiếp hy vọng trụ hạng? Nhưng phía đội khách hẳn cũng thừa biết tầm quan trọng của “trận đấu 6 điểm” này, bởi nếu thắng, họ sẽ tạo khoảng cách gấp đôi hiện tại, còn nếu hòa cũng duy trì được 3 điểm nhiều hơn trước 1 hành trình dài đầy thử thách trước mặt. Một trận đấu thật sự cân sức và khó lường giữa 2 đội có thực lực gần như tương đương.
Như đã nói ở trên, tâm điểm chú ý của vòng này nằm ở sân Bình Phước, nơi đội chủ nhà Trường Tươi Bình Phước – đang tạm xếp thứ 2 – đối đầu PVFCAND (cùng 20 điểm, tạm xếp thứ 3 vì kém hơn về chỉ số phụ). Cả 2 cùng đang nhắm tới 1 mục tiêu chung rất rõ ràng: Vị trí thứ 2 chung cuộc (vượt qua PĐNB là nhiệm vụ khó khả thi), nói cách khác, họ sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau. Chiến thắng 1-0 tuy có phần vất vả của PVFCAND trước Đồng Tháp đã giúp thầy trò HLV Jeromino cân bằng điểm số với TTBP, qua đó mở ra cơ hội cạnh tranh vào tốp 2 với đối thủ này. Nếu xét về mức độ đầu tư về lực lượng thì TTBP được đánh giá là nhỉnh hơn đôi chút, nhưng phong độ rất ấn tượng của PVFCAND ở 4 trận gần nhất (toàn thắng) dã cho thấy họ hoàn toàn có thể cạnh tranh một cách song phẳng. Không quá lời khi ví đây sẽ là 1 trong những trận “đại chiến” hấp dẫn bậc nhất của mùa giải với một chút ưu thế nghiêng về phía TTBP nhờ lợi thế sân nhà.
Trận đấu muộn nhất vòng 11 diễn ra vào ngày CN (2/3)
Tại sân 19/8, Khatoco Khánh Hòa (10đ) gặp Long An (7đ). Tuy không được đánh giá cao như nhóm 3 đội đang dẫn đầu bảng, nhưng với vị thế của một đội vừa từ V.League 1 xuống, ngay cả khi không còn nguyên sức mạnh và động lực thi đấu thì KKH vẫn xứng đáng được đánh giá cao hơn so với Long An – đại biểu ĐBSCL đã gặp phải rất nhiều khó khăn trước mùa giải (tham dự với thành phần gồm rất đông cầu thủ U21 của HAGL chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao). Đang ở vị trí không an toàn, nhưng Long An vẫn sẽ cố gắng để có điểm, qua đó hy vọng nới rộng hơn khoảng cách với đội cuối bảng Đồng Nai.