Trước vòng 13 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2024/25:
Gay cấn các cuộc đua tới suất “play-off” và trụ hạng

Vòng 13 Giải Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2024/25 trở lại với loạt trận đấu hấp dẫn. Trước đó, vị trí đầu bảng của Phù Đổng Ninh Bình đã tiếp tục được củng cố với mạch 11 trận thắng tuyệt đối. Trong bối cảnh ấy, khu vực “nóng” nhất giờ sẽ là cuộc đua “song mã” tới vị trí nhì bảng giữa Trường Tươi Bình Phước với PVFCAND, kèm theo đó là cuộc chiến trụ hạng ở cuối bảng…

Tất cả các trận đấu của vòng 13 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2024/25 đều diễn ra vào ngày Chủ nhật (6/4).

Trận đấu diễn ra sớm nhất là cuộc đối đầu giữa CLB PVF-CAND vs CLB Huế (15h30, sân PVF). Không hề giấu khát vọng cạnh tranh suất “play-off”, nên PVFCAND (21đ) – đang xếp thứ 3 trên BXH – tiếp đón Huế (8đ) với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm. Trước đó, trong quãng nghỉ vừa qua, đội bóng này đã công bố tân HLV trưởng Thạch Bảo Khanh (thay cựu HLV Jeromino). Xin nhấn mạnh chi tiết này, bởi cách đây 3 năm, chính HLV Thạch Bảo Khanh là người đã dẫn dắt đội bóng Công an nhân dân giành vé thăng hạng V.League (sau đó được chuyển giao và đổi tên thành CAHN). Liệu cái “duyên” ấy có tiếp tục đến với ông với PVFCAND ở mùa này hay không, dù biết sẽ rất khó khăn ngay từ cuộc đua vào tốp 2, chưa nói tới trận play-off đầy thử thách (nếu có). Nhưng dù thế nào thì đấy cũng là những việc… tính sau. Trước mắt, chúng ta hãy cũng chờ xem PVFCAND sẽ ra sao dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng – cựu tuyển thủ quốc gia.

Hai trận đấu diễn ra cùng 16h00 là cuộc đối đầu giữa CLB Đồng Nai vs CLB Khatoco Khánh Hòa và trận đấu giữa CLB Đồng Tháp vs CLB Long An.

Tại sân nhà, không có gì nghi ngờ khi Đồng Nai (6đ) – đang đứng cuối bảng (kém đội xếp trên là Huế 2 điểm) – sẽ phải đặt mục tiêu giành thắng lợi đầu tiên kể từ đầu giải khi tiếp đón Khatoco Khánh Hòa (10đ). Nếu chỉ nhìn vào tỷ số của các trận gần đây (thua sát nút 2 ứng cử viên là PVFCAND và PĐNB, hòa Long An và Hòa Bình), có thể thấy đại biểu miền Đông Nam bộ không phải quá yếu, nhất là khả năng phòng ngự. Nhưng như từng phân tích, cái thiếu lớn nhất ở đội bóng này chính là khả năng tạo ra đột biến trên hàng tấn công (mới ghi được 4 bàn từ đầu giải). KKH nhỉnh hơn ở khía cạnh này khi đã có được số bàn thắng gấp đôi so với đối thủ. Xét từ khía cạnh chuyên môn, đây vẫn sẽ là một trận đấu mà ĐN bị đánh giá thấp hơn đôi chút, dù họ có lợi thế sân nhà.

Trận “derby ĐBSCL” giữa Đồng Tháp (9đ) và Long An (11đ). Hai đội bóng được giới chuyên môn đánh giá là “đồng cân, đồng lạng”, từng có kết quả hòa 1-1 trong trận lượt đi. Vì vậy, trận tái đấu này cũng không dễ để dự đoán kết quả sẽ nghiêng về phía nào…

Hai trận đấu đáng chú ý nhất vòng 13 cùng diễn ra lúc 18h00.

Trường Tươi Bình Phước (24đ) – đang xếp thứ 2 – đương nhiên sẽ hướng tới 3 điểm khi đối đầu với tân binh Trẻ TPHCM (13đ), đội bóng từng gây nên bất ngờ lớn khi thắng 2-0 ngay trên sân của ứng cử viên PVFCAND ngay trước quãng nghỉ vừa qua. Tuy không có nhiều kinh nghiệm tại đấu trường lớn, nhưng với tinh thần “không sợ” bất kỳ đối thủ nào, THCMC đang tràn đầy hy vọng để trụ hạng thành công ngay trong mùa đầu tiên thi đấu ở hệ thống chuyên nghiệp. Ở phía bên kia, TTBP với tân HLV trưởng Huỳnh Quốc Anh (thay HLV Anh Đức từ đầu tháng 3) hiểu rõ bối cảnh hiện tại: Rất khó có thể cạnh tranh ngôi đầu với PĐNB (đội đang hơn họ tới 9 điểm), nhưng việc giành vị trí hạng nhì để được đá trận play-off chuyển hạng lại khả thi (đang hơn đội phía sau là PVFCAND 3 điểm). Chiến thắng đậm đà tới 3-0 ngay trên sân của BRVT ở vòng trước đã cho thấy quyết tâm cao độ của TTBP như thế nào. Từng thắng 1-0 ở trận lượt đi trên sân của THCMC nên không có gì để nghi ngờ vào khả năng thắng trận này sẽ nghiêng về phía đội chủ nhà TTBP.

Ứng cử viên thăng hạng số 1 – Phù Đổng Ninh Bình (33đ) – ở vòng này sẽ gặp Bà Rịa Vũng Tàu (16đ), đội bóng mà ở trận lượt đi, họ từng thắng 2-0 ngay trên sân đối phương. Chuỗi 11 trận thắng của thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng thật sự rất ấn tượng, đến nỗi với nhiều người, suất thăng hạng VLeague 1 chỉ còn là “sớm mấy vòng” mà thôi. Với lực lượng mạnh, phong độ ổn định như vậy, lại có thêm lợi thế sân nhà, PĐNB đương nhiên ở vị thế “cửa trên”.