Trước vòng 2 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2025/26:
Khi sự bất ngờ tạo nên sức hấp dẫn!

Vòng 1 đã diễn ra khá bất ngờ khi chỉ có 2/6 cặp đấu có kết quả thắng – thua. Vậy nên, cũng chưa thể đánh giá về tình hình của bảng xếp hạng tạm thời khi các đội được đánh giá là ứng cử viên đều chưa thể hiện được mình. Sự thú vị và hấp dẫn của giải cũng được tạo nên từ chính sự khó lường ấy…

2 trận đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày T6 (26/9).

Tại sân Long An, 2 đội bóng “láng giềng” Long An (0đ) – Đồng Tháp (1đ) sẽ cùng đặt mục tiêu chiến thắng khi đối đầu nhau. Một chi tiết thú vị bên lề: Tuy tỉnh Long An đã sáp nhập vào Tây Ninh, nhưng tên gọi của đội bóng vẫn được giữ nguyên, nên người ta có thể gọi Long An là đội bóng thuộc miền Tây Nam bộ (theo tên gọi cũ, qua đó tạo nên trận “derby miền Tây” cùng Đồng Tháp) hay thuộc khu vực… miền Đông Nam bộ (theo vị trí của tỉnh Tây Ninh mới) đều được cả. Việc để thua Khatoco Khánh Hòa 0-2 ở trận ra quân tại sân khách khiến Long An tạm đứng “đội sổ”, nhưng mọi thứ sẽ được lập tức cải thiện nếu họ thắng trận này. Còn Đồng Tháp cũng vừa trải qua trận ra quân chưa như ý khi không thể giành 3 điểm trên sân nhà trước tân binh Xuân Thiện Phú Thọ. Xét về độ ổn định thì Đồng Tháp nhỉnh hơn đôi chút, nhưng Long An lại đang rất khao khát trong màn… “ra mắt tỉnh mới” với lợi thế sân nhà, vậy nên có thể đánh giá đây là trận cầu 50-50.

Một đội tân binh khác là Xuân Thiện Phú Thọ cũng sẽ có trận đấu “chào sân” Việt Trì khi tiếp đón Thanh niên TPHCM (cùng 1 điểm), màn ra mắt rất đáng chú ý sau khi thay đổi địa chỉ từ TPHCM ra vùng đất Tổ. Ở vòng đấu đầu tiên, XTPT đã cầm hòa Đồng Tháp tại sân khách, trong khi TNHCM cũng giành 1 điểm ở sân nhà khi gặp Bắc Ninh FC (đội bóng cũng là tân binh được đánh giá khá cao trước giải). Với những dữ kiện chuyên môn rất hạn chế như vậy, chỉ có thể tạm đánh giá đây tiếp tục sẽ là 1 trận cầu ngang ngửa và điều gì cũng có thể xảy ra.

2 trận tiếp theo được tiến hành vào ngày T7 (27/9).

Tại sân Thống Nhất, tân binh Đại học Văn Hiến liệu có tiếp tục tạo nên bất ngờ khi phải đối đầu ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé thăng hạng là Trường Tươi Đồng Nai (cùng 1 điểm)? Trong màn ra mắt tại giải, VHU đã khiến người hâm mộ đất Võ phải buồn lòng khi chơi đầy tự tin và quyết tâm, cầm hòa Quy Nhơn United – đội bóng mới từ V.League 1 xuống – trong một trận đấu mà họ không hề thua kém về thế trận. Trong khi ấy, TTĐN lại gây thất vọng khi bị TPHCM cầm hòa 2-2 ngay tại sân nhà. Điều ấy khiến “đội bóng sinh viên” được dẫn dắt bởi  HLV Nguyễn Đình Hưng có thể tiếp tục hướng tới 1 trận đấu có điểm nữa, dù đối thủ sẽ mạnh hơn đáng kể. Ngược lại, với sự vượt trội không phải bàn cãi về lực lượng, HLV Nguyễn Việt Thắng cùng các cầu thủ TTĐN sẽ đặt mục tiêu có 3 điểm dẫu phải làm khách ở trận đấu này.

Trận Bắc Ninh FC (1đ) – Khatoco Khánh Hòa (3đ) tại sân Việt Yên cũng rất được chú ý tại vòng này. Mặc dù vừa thăng hạng, nhưng đại biểu vùng quan họ đã nhận được sự quan tâm của giới mộ điệu khi có sự đầu tư rất mạnh mẽ, với cố vấn cấp cao Park Hang-seo, HLV trưởng Paulo Foiani cũng như nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình. Sân Việt Yên (tên gọi thị xã thuộc tỉnh Bắc Giang cũ) cũng sẽ lần đầu được sử dụng tại đấu trường chuyên nghiệp. Sau trận hòa với TPHCM, liệu Bắc Ninh FC sẽ “chào sân” ra sao khi đối đầu đối thủ khá “cứng” như KKH (thắng Long An 2-0 ở trận trước để tạm dẫn đầu bảng)? Một trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với sự khó lường cả về diễn biến lẫn kết quả.

2 trận còn lại cùng diễn ra vào ngày CN (28/9).

TPHCM (1đ) sẽ gặp tân binh Trẻ PVFCAND (3đ) tại sân Bà Rịa. Ở vòng 1, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Minh Phương, đội bóng từng mang tên BRVT ở mùa trước đã có màn ra quân đầy ấn tượng khi cầm hòa ứng cử viên vô địch Trường Tươi Đồng Nai 2-2 ngay tại sân đối phương. Hai lần bị dẫn trước, 2 lần TPHCM san bằng cách biệt với lối đá rất quyết tâm và đầy sự kiên trì (bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90). Người ta đã nói vui rằng chính cái tên mới phần nào cũng mang lại “sĩ khí” cho TPHCM ở mùa giải năm nay. Ở phần sân đối diện, TPVFCA cũng đã tạo nên 1 kết quả có thể xem là khá bất ngờ khi thắng Quảng Ninh (đội xếp trên 2 bậc tại giải hạng Nhì 2025) trong trận “derby tân binh” với cách biệt tối thiểu. TPHCM sẽ quyết thắng, còn TPVFCA cũng đặt mục tiêu ít nhất có điểm dù bị đánh giá thấp hơn đôi chút vì phải đá tại sân đối phương.

Cuối cùng là trận Quảng Ninh (0đ) – Quy Nhơn United (1đ) tại sân Cẩm Phả. Đội chủ nhà vừa từ hạng Nhì lên, nhưng đang có trong tay những cựu binh từng khoác áo QNBĐ – tên gọi cũ của Quy Nhơn United, đội bóng vừa từ V.League 1 xuống. Tiếp tục mất đi rất nhiều trụ cột sau cú sốc rớt hạng, trong đó có những ngôi sao như Xuân Tú, Hồng Quân, Minh Tuấn đều trở về khoác áo Quảng Ninh, QNU mùa này vốn không được đánh giá cao trong lần đầu trở lại sân chơi hạng Nhất. Họ thậm chí còn cần nhờ tới sự tiếp ứng của HAGL – CLB cùng tỉnh – mới đủ lực tham dự giải mùa này. Vậy nên, đặt lên “bàn cân” thì đây sẽ là trận đấu khó lường, với chút ưu thế có lẽ sẽ thuộc về đội bóng vùng Mỏ vốn đang rất khao khát khẳng định mình!