Trước vòng 7 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2025/26:
Vẫn còn nhiều “ẩn số”.

Trận thua sốc của Bắc Ninh FC trước ĐH Văn Hiến cũng như thất bại của TPHCM tại sân Quy Nhơn khiến cuộc đua ở nhóm đầu bảng giảm bớt sức “nóng”. Nhiều người thậm chí đã nghĩ tới “một cuộc đua song mã” giữa Khatoco Khánh Hòa và Trường Tươi Đồng Nai ở nhóm đầu. Nhưng khi giải mới được 1/3 chặng đường thì nhận định ấy dường như là quá sớm, vẫn còn nhiều "ẩn số" trong cuộc đua đến ngôi vô địch…

Trận đấu sớm nhất vòng 7 là “derby tân binh” giữa ĐH Văn Hiến (7đ) và Trẻ PVFCAND (8đ) tại sân Thống Nhất vào ngày T6 (7/11). Mới ở vòng đấu trước, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hưng đã tạo nên một bất ngờ lớn khi thắng 2-0 ngay tại sân đối phương trước 1 đối thủ được đánh giá cao hơn (thậm chí còn được xem như 1 ứng viên thăng hạng) là Bắc Ninh FC. Đấu pháp phòng ngự phản công hiệu quả, cộng thêm những sai lầm nơi hàng thủ của đối phương và sự phung phí cơ hội của BNFC chính là nguyên nhân tạo nên “cú sốc” ấy. Chiến thắng trên đương nhiên sẽ tạo cho VHU thêm tự tin trước trận đấu này cũng như hành trình trụ hạng phía trước. Ở phần sân đối diện, TPVFCA cũng có mục tiêu trụ hạng tương tự và phong độ khá (2 thắng, 2 hòa, 2 thua, tạm xếp ngay trên VHU). Một trận đấu thật sự cân bằng với chỉ một chút lợi thế nghiêng về VHU khi được đá tại sân nhà. 

3 trận tiếp theo được tiến hành vào ngày T7 (8/11).

Trận “derby tân binh” còn lại của vòng này diễn ra tại SVĐ Việt Yên, nơi Bắc Ninh (9đ) tiếp đón Xuân Thiện Phú Thọ (5đ). Cả 2 cùng để thua trên sân nhà ở vòng đấu trước, nhưng nếu như XTPT thất thủ 1-2 trước Khatoco Khánh Hòa (đối thủ mạnh hơn) được xem là… bình thường thì thất bại 0-2 của BNFC trước VHU lại là một bất ngờ đáng kể. Đội hình mạnh (nhiều cầu thủ từng thi đấu tại V.League, thậm chí có người từng góp mặt ở ĐTQG), có lợi thế sân nhà, tạo nên khá nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng đại biểu vùng Kinh Bắc lại không thể có bàn thắng. Trong khi ấy, những hớ hênh nơi hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả giá đắt, rơi xuống vị trí thứ 6 và kém đội đầu bảng KKH tới 6 điểm. Nếu như đã kịp xốc lại tinh thần và không lặp lại những sai lầm ấy thì đương nhiên, BNFC vẫn sẽ được đánh giá cao hơn so với XTPT trong trận đấu mà họ buộc phải thắng nếu vẫn muốn có cơ hội chen chân vào tốp 2 vào cuối mùa.

Trên lý thuyết thì trận đấu giữa TPHCM (11đ) – đội đang tạm xếp thứ 3 trên BXH – với tân binh Quảng Ninh (10đ, hạng 5) tại sân Thống Nhất có tính cân bằng cao hơn. Ở vòng 6, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Minh Phương đã không thể nối dài mạch bất bại khi để thua với tỷ số 1-3 tại sân Quy Nhơn trước QNU. Đây cũng là kết quả khá bất ngờ, vì thực lực và phong độ của TPHCM vốn đều hơn đối thủ. Trong khi ấy, kết quả hòa 1-1 với Long An tại sân Cẩm Phả cũng không thể làm hài lòng thầy trò HLV Văn Đàn. Ở vòng này, trong mối tương quan khá ngang cơ thì khi phải đá tại sân khách, thì mục tiêu của Quảng Ninh có lẽ sẽ là có điểm, trong khi đội chủ nhà TPHCM sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng để duy trì vị trí trong tốp 3.

Trường Tươi Đồng Nai (14đ) – đội duy nhất vẫn bất bại sau 6 vòng đấu (4 thắng, 2 hòa) – trở về sân nhà Bình Phước với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm trước Quy Nhơn United (10đ). Mặc dù đội khách mới từ V.League 1 xuống, nhưng thực chất chỉ còn là “chiếc bóng” của chính mình mà thôi sau cơn “chảy máu lực lượng” nghiêm trọng. Bởi vậy, khi đặt lên “bàn cân” thì TTĐN – đội đứng thứ 2 mùa trước – đương nhiên sẽ được đánh giá cao hơn. Dù vậy, phong độ của TTĐN vẫn chưa thể làm yên lòng người hâm mộ, ngay cả khi họ vừa thắng 4-2 trước TNHCM ở vòng trước cũng vẫn bộc lộ những sai số đáng chú ý nơi hàng phòng ngự. Ở phía bên kia, QNU hẳn đang rất hưng phấn sau khi đánh bại TPHCM để vươn lên vị trí thứ 4 tạm thời. Nhưng điều ấy liệu có giúp đội bóng đất Võ có được điểm số đầu tiên khi thi đấu tại sân khách (cả 10 điểm đến thời điểm này đều từ 4 trận sân nhà, thua cả 2 trận trên sân khách trước Quảng Ninh và Bắc Ninh) trước đó đã thua  trước 1 đối thủ mạnh hơn như TTĐN hay không thì còn phải chờ thực tế trả lời…

2 trận còn lại cùng được tiến hành vào ngày CN (9/11).

Tại sân Long An, đội chủ nhà (4đ, tạm xếp thứ 3… từ dưới lên) chắc chắn sẽ quyết tâm cao độ để giành chiến thắng trước đối thủ đang xếp cuối bảng – Thanh Niên TPHCM (2đ). Mặc dù từng thua 2 trận trên sân nhà gần nhất, nhưng đấy là khi LAFC gặp các đối thủ mạnh hơn (TTĐN và TPHCM), còn khi gặp đội “vừa sức” như TNHCM, thì đây có thể xem là một cơ hội để nới rộng khoảng cách với chính đối thủ này trong cuộc đua giành quyền trụ hạng. Phía đội khách – đang trong bối cảnh sa sút – chắc chắn cũng sẽ chỉ có thể nỗ lực hết sức mình với hy vọng có điểm.

Cuối cùng là trận đấu giữa Khatoco Khánh Hòa (15đ, tạm dẫn đầu bảng) gặp Đồng Tháp (3đ, đang xếp áp chót). Phong độ trái ngược của 2 đội, cũng như kết quả của vòng 6 (cùng đá tại sân đối phương, nhưng KKH thắng XTPT, còn DFC chỉ có được thêm 1 điểm trước THCMC) đã là dữ liệu đủ để đánh giá đội bóng phố biển cao hơn. Không chỉ vừa có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, thầy trò HLV Trần Trọng Bình còn từng thắng cả 3 trận trên sân nhà ở các vòng đấu đã qua, trong khi DFC mới có điểm đầu tiên sau 3 lần làm khách. Bởi thế, cộng thêm lợi thế sân nhà, có lẽ sẽ rất ít người nghĩ tới khả năng KKH không thể nối dài mạch trận thắng liên tiếp lên con số 5!