![LTD v8HNQG](https://vpf.vn/wp-content/uploads/2025/02/LTD-v8HNQG.jpg)
2 trận đầu tiên được tiến hành vào ngày T7 (8/2).
Đồng Nai (4đ) – đội đang tạm xếp cuối bảng gặp PVF.CAND (11đ, tạm xếp thứ 3) là cặp đấu mang đúng tính chất “khi hạnh phúc không thể sẻ chia”. Đại biểu miền Đông Nam Bộ đang rất khao khát tích luỹ thêm điểm số, nhưng đối thủ của họ – 1 trong 3 ứng cử viên thăng hạng của mùa này (sau PĐNB và TTBP) cũng vậy. Thậm chí, có thể khẳng định đội khách mới là những người đặt mục tiêu “phải thắng” trong trận này để không bị “bỏ rơi” trong cuộc đua tới 2 vị trí cao nhất. Trong khi ấy, dù được thi đấu tại sân nhà và bất bại trong chuỗi 4 trận gần nhất (đều hoà), Đồng Nai vẫn bị đánh giá thấp hơn rõ rệt.
Trên sân Bà Rịa, đội chủ nhà BRVT (6đ) đương nhiên sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Hoà Bình (5đ) trong 1 trận đấu trực tiếp của “nhóm chạy đua trốn xuống hạng”. Dù đang đứng thứ 5, nhưng khoảng cách điểm số quá mong manh (chỉ hơn 2 điểm) so với vị trí cuối bảng là lý do BRVT phải dốc sức để hướng tới kết quả tốt nhất có thể. Phía đội khách hẳn nhiên cũng sẽ cũng đặt mục tiêu tương tự dù nhiều người có thể sẽ hơi nghiêng về phía BRVT nhờ lợi thế sân nhà ở trận đấu này.
Cả 3 trận còn lại cùng thi đấu vào ngày CN (9/2).
Các cầu thủ Long An (6đ) – đội vừa có chiến thắng đầu tiên kể từ đầu giải – có lẽ đã tự tin hơn rất nhiều trước cuộc đối đầu với Trường Tươi Bình Phước (17đ). Khoảng chênh lệch điểm số rất lớn hiện tại phản ánh đúng sự đầu tư cũng như thực lực của đôi bên mùa này. Trong khi Long An phải cố gắng trụ hạng bằng nguồn “ngoại lực” (từ HAGL) thì TTBP lại có sự hậu thuẫn đáng kể để hướng tới mô hình một CLB chuyên nghiệp mạnh và có “căn cơ” lâu dài. Sự bổ sung hàng loạt cầu thủ tên tuổi trong đội hình đã giúp đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Anh Đức – HLV trưởng của Long An tại mùa giải 2023 – có thành tích bất bại sau 7 trận (5 thắng, 2 hoà), hiện chỉ còn kém ứng viên số 1 PĐNB vỏn vẹn 1 điểm (nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận). Bị đánh giá thấp hơn, nhưng đội chủ nhà vẫn tràn đầy quyết tâm giành điểm trong chiến dịch trụ hạng, nên đây cũng sẽ là trận đấu không dễ dàng gì cho TTBP.
Một cặp đấu thú vị nữa là Khatoco Khánh Hoà và Trẻ TPHCM (cùng 6 điểm), 2 đội bóng mà mới mùa trước còn cách nhau tới… 2 hạng (V.League 1 và hạng Nhì) trước khi về chung 1 sân chơi (1 đội rớt hạng, 1 đội thăng hạng). Nói cách khác, nếu theo “tên tuổi” mà nói thì lẽ ra KKH phải thì được đánh giá cao hơn mới phải. Nhưng thực tế lại cho thấy chiều hướng tiếp tục đối lập khi KKH vừa suy yếu lực lượng, vừa mất đi cả động lực, trong khi đối thủ của họ vẫn đang cố gắng để trụ lại trong mùa đầu lên hạng. Đặt mọi thứ lên “bàn cân”, có thể nói đây là một trận đấu khá cân bằng.
Cuối cùng là trận đấu được chờ đợi nhiều nhất ở vòng này: Phù Đổng Ninh Bình (18đ, tạm dẫn đầu sau 6 trận toàn thắng) – ứng cử viên số 1 cho suất thăng hạng trực tiếp gặp Đồng Tháp (8đ), đội bóng đã bất bại trong 6 trận (1 thắng, 5 hoà) trước khi để thua sát nút ứng cử viên TTBP ở vòng trước – trận đầu tiên của thầy trò HLV Phan Thanh Bình tại mùa giải này. Không có gì để nghi ngờ vào vị thế “cửa trên” của PĐNB không chỉ bởi họ sẽ được thi đấu tại sân nhà mà còn có thực lực vượt trội so với đối thủ.