17h00 ngày 3/5, B.Bình Dương vs Hải Phòng:
Xông vào tử địa

Gò Đậu đang trở thành “miền đất dữ” với các đội bóng V.League bởi trong 5 trận được chơi trên sân nhà gần đây, B.BD đã có tới 4 trận thắng và hòa duy nhất 1 trận. Chiều nay, xông vào đây, liệu các vị khách đến từ Hải Phòng có kiếm được… quà?

NHƯ CƠN CUỒNG PHONG
B.BD đã có 9 trận liên tiếp bất bại (8 thắng 1 hòa) tại Eximbank V.League 2014. Một con số thuyết phục! Đáng nói hơn là vì các “bại tướng” gần đây của đội bóng đất Thủ đều là những “ông kẹ” của bóng đá Việt Nam như SHB.ĐN, SLNA…

Nói thế để thấy rằng, đánh bại hoặc cầm chân B.BD ở thời điểm này là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Điều ấy càng khó gấp bội khi đội bóng đất Thủ được chơi trên sân Gò Đậu, nơi thực sự đã trở thành “tử địa” của tất cả các đội khách.

Chiều nay, tiếp Hải Phòng, đội bóng từng bị B.BD cho uống trọn chén đắng bằng chiến thắng 2-0 ở lượt đi ngay trên sân Lạch Tray, hẳn đội bóng đất Thủ càng không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm 3 điểm nhằm phục vụ tham vọng tìm lại hình ảnh đế vương vốn đã rời xa họ sau 2 chức vô địch V.League 2007 và 2008.

CỬA NÀO CHO KHÁCH?
Hải Phòng vừa gây bất ngờ khi đánh bại “hiện tượng” Đồng Nai 1-0 ngay trên sân khách ở vòng 14. Tuy nhiên, B.BD rõ ràng không phải là Đồng Nai, nên muốn có cú lật đổ trên Gò Đậu, HLV Dylan Kerr và các học trò cần phải có những “đòn độc”.

Chiều nay, nếu xét từng vị trí và từng mét vuông trên sân, Hải Phòng đã và đang có sự thất thế nhất định. Bởi hầu hết các cầu thủ B.BD đang vào phom, trong khi đội khách mất 3 trụ cột là thủ môn Thanh Thắng, trung vệ Tiến Thành và tiền vệ Văn Nam.

Giới chuyên môn nhận định rằng, nếu chơi ăn miếng trả miếng với B.BD, các đối thủ rất dễ bị say đòn. Nhưng nếu chơi “cù cưa” và áp sát, thậm chí là quyết liệt, thì cơ hội có “quà” rời sân Gò Đậu chẳng phải không có. Ở V.League hiện nay, Hải Phòng được coi là đội bóng “nhiều chiêu” nhất. Chính vì thế, người ta đang chờ xem, thầy trò HLV Dylan Kerr sẽ kết thúc chuyến Nam du này bằng niềm vui hay nỗi buồn?

Chờ Tấn Tài trổ tài
B.BD tiếp tục cho thấy tham vọng lần thứ 3 vô địch V.League của họ lớn thế nào khi mạnh tay chi tiền để có được chữ ký của Lê Tấn Tài. Ngoài việc giúp Tấn Tài đền bù 2,5 tỷ đồng cho Hải Phòng, đội bóng đất Thủ còn chuyển khoản cho tiền vệ này không dưới 1,5 tỷ đồng nữa. Trước khi bước vào mùa giải 2014, Tấn Tài và Hải Phòng không có được tiếng nói chung nên suốt giai đoạn lượt đi vừa qua, anh về quê nhà tại Khánh Hòa chứ không tập luyện cùng đội bóng đất Cảng.

Sau một thời gian dài giải quyết dứt điểm chuyện đền bù hợp đồng với Hải Phòng, giờ đây Tấn Tài đã có thể an tâm cống hiến cho đội bóng mới. “Tôi quan niệm rằng mình ăn cây nào, rào cây đó. B.BD trả tiền lót tay, lương hằng tháng cho tôi thì tôi không có cớ gì mà không đá hết mình, kể cả là khi đối đầu với đội bóng cũ”, Tấn Tài cho biết.

Chiều nay, dù đá chính hay không, Tấn Tài đều biết phải làm gì để lấy tình cảm NHM đất Thủ. Hãy chờ xem!

ĐỨC NGUYỄN