17h00 ngày 3/5, Thanh Hóa vs Đồng Nai:
Chủ nhà trút giận!

Chiều nay, Thanh Hóa không có mục tiêu nào khác ngoài việc giành 3 điểm trước Đồng Nai! Việc đánh bại đối thủ đến từ miền Đông Nam Bộ sẽ giúp đội bóng xứ Thanh tự tin trở lại sau khi đã “run rẩy” suốt nửa tháng qua, sau thất bại 0-8 ở trận lượt đi giữa 2 đội.

“CHẢO LỬA” CHỜ ĐỒNG NAI
Đối với khán giả xứ Thanh, trận thua 0-8 của đội nhà trên sân Đồng Nai ở vòng 12 là một cú sốc lớn. Thất bại ấy không chỉ là lần đầu Thanh Hóa trắng tay ở

V.League mùa này, mà nó còn khiến tinh thần của đội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc bị B.BD chiếm mất ngôi đầu bảng hồi tuần trước là hệ quả tất yếu với Thanh Hóa bởi họ chưa hết “choáng” sau “ác mộng” trải qua ở Biên Hòa.

Giấc mơ vô địch của người xứ Thanh vốn đang rất đẹp và gần gũi thì bị “kẻ phá bĩnh” Đồng Nai đẩy ra khá xa tầm với. Vì thế, Đồng Nai chắc chắn sẽ phải gồng mình chịu những áp lực khổng lồ đến từ các khán đài trong màn tái ngộ chiều nay tại xứ Thanh. Lâu nay, Thanh Hóa vốn rất biết tận dụng lợi thế sân nhà và sự trợ lực của khán giả để tìm kiếm chiến thắng. Và Thanh Hóa cũng tin rằng Đồng Nai sẽ không thể đứng vững trên “chảo lửa” khi chính Thanh Hóa hiện nay đã khác khá nhiều so với trận lượt đi sau  những sự tăng cường nhân sự đình đám.

Dù chưa thể dùng Đinh Văn Ta nhưng việc có Hoàng Vissai sẽ khiến tuyến dưới của Thanh Hóa mạnh hơn rất nhiều. Đó chính là tiền đề để những Nastja Ceh, Văn Tân… ở tuyến đầu mạnh mẽ hơn trong tấn công và thực thi nhiệm vụ săn bàn.

ĐỘI KHÁCH VẪN…THÁCH THỨC
Đồng Nai thừa hiểu Thanh Hóa muốn thắng ra sao trong trận đấu chiều nay cũng như những áp lực lớn mà khán giả xứ Thanh “tặng” cho đội khách. Nhưng không vì thế mà họ dễ dàng “buông súng” bởi đoàn quân do HLV Trần Bình Sự dẫn dắt vốn nổi tiếng với thành tích… “dội nước vào chảo lửa”. Cụ thể, Đồng Nai đã giành trọn 6 điểm trong 2 chuyến làm khách đến Lạch Tray và Vinh (thắng Hải Phòng 2-1, SLNA
1-0) ở V.League mùa này.

Không những không ngại sức nóng của các “chảo lửa”, Đồng Nai còn đang sở hữu thành tích đối đầu rất lạc quan trước Thanh Hóa khi đã thắng trong 3/4 lần gặp nhau gần đây. Thế nên, mặc cho Thanh Hóa hạ quyết tâm giành 3 điểm, đội khách vẫn sẵn sàng có những đối sách để hy vọng là đội đầu tiên chinh phục được sân Thanh Hóa ở mùa giải năm nay.

Thanh Hóa đón “pháo” mới

Hôm qua (2/5), chân sút mới được Thanh Hóa đăng ký vào danh sách thi đấu giai đoạn 2 của V-League 2014 là Slobodan Dincic (người Serbia) đã có mặt tại xứ Thanh. Anh từng là Vua phá lưới giải hạng Nhất Serbia mùa 2010/11 và được kỳ vọng sẽ giúp hàng công của Thanh Hóa thi đấu khởi sắc hơn so với lượt đi. Với chiều cao 1m96, Slobodan Dincic sẽ là lý do để HLV Mai Đức Chung chỉ đạo học trò dùng nhiều hơn các đường bóng bổng khi tấn công trong giai đoạn sắp tới.

Đồng Nai từng… “phá bĩnh” Thanh Hóa

Mùa giải năm ngoái, Thanh Hóa đã âm thầm mơ đến chức vô địch Cúp QG. Tuy nhiên, trong trận tứ kết diễn ra trên sân nhà, họ bị chính Đồng Nai đánh bại với tỷ số 1-0 dù trước đó được đánh giá là mạnh hơn hẳn đối phương.

TRUNG DŨNG