Nụ cười của 'tướng' Phúc

HLV Hoàng Văn Phúc cùng các học trò tại QNK.QN đã có một trận đấu thành công trước Đồng Tháp. Sau trận đấu, nhà cầm quân này vẫn nở một nụ cười hiền, dù người ta biết ông vẫn đang hứng chịu không ít sức ép…

HLV Hoàng Văn Phúc cập bến QNK.QN sau những tháng ngày gắn bó với các đội tuyển. Có lần tôi hỏi ông: “Người ta nói, HLV Hoàng Văn Phúc hợp với nghề gõ đầu trẻ hơn, ông nghĩ gì?”. Vẫn nụ cười ý nhị, ông Phúc đáp rằng: “Có lẽ người ta thấy tôi hiền nên mới nói như thế!”.

Đúng, đã có một thời gian, kể cả khi dẫn dắt U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn phải sống trong áp lực định kiến của dư luận rằng ông “chỉ hợp với việc gõ đầu trẻ”. Sự thật, cũng có lúc ông Phúc cảm thấy vị đắng của nghề sau những thất bại. Nhưng chưa bao giờ người ta thấy ông đánh mất niềm tin, nụ cười và cả cái sự đủng đỉnh rất riêng.

Ngày về nhận chức ở xứ Quảng, vị “tướng” 51 tuổi này tiếp tục phải nhận rất nhiều câu hỏi. Và thực tế, cuộc đời không như là mơ khi đội QNK.QN của ông được đầu tư không ít nhưng kết quả thì chỉ đì đẹt ở phía cuối bảng xếp hạng. Cho đến vòng 19, HLV Hoàng Văn Phúc mới nhẹ nhõm hơn đôi chút khi đội nhà có chiến thắng thứ 4 kể từ đầu mùa bóng.

Điểm số 20 chưa giúp QNK.QN an toàn, nhưng ít nhất đã giúp đội bóng này có thêm niềm tin ở đoạn đường sắp tới. Đêm qua có lẽ HLV Hoàng Văn Phúc đã ngủ rất ngon! Ông được các học trò mến yêu bởi cái tính cách như ông giáo. V.League vốn khắc nghiệt, nó không có chỗ cho sự hiền lành, nhưng biết đâu đấy sự đặc biệt là tính cách của nhà cầm quân này sẽ giúp cho đội bóng xứ Quảng cập bến an toàn?!