TIỀN ĐẠO OSMAR TRỞ LẠI VÀ LẬP CÚ ĐÚP:
HAGL đã có thể thở phào với Osmar

Sau hàng tháng trời trông ngóng, cuối cùng HAGL cũng có được sự phục vụ của tiền đạo Osmar. Không những thế, cầu thủ người Brazil còn có màn trình diễn rất ấn tượng với một cú đúp vào lưới Hải Phòng ở vòng đấu vừa qua.

Thực ra, Osmar đã chơi chưa đầy 25 phút trong trận đấu với SHB.ĐN (thua 1-2) trên sân Pleiku ở vòng 2 của Toyota V.League 2016. Kể từ thời điểm nói trên, tiền đạo người Brazil đã dính chấn thương và phải ngồi ngoài. Mãi cho đến vòng 5, anh mới bình phục hoàn toàn và đã chơi trọn 90 phút cho HAGL.

Phong độ của Osmar trong cuộc đối đầu với đội bóng đất Cảng đã giúp BHL của HAGL phần nào thở phào nhẹ nhõm, bởi trước thời điểm ra sân, tiền đạo này có một bản lý lịch chưa thật ấn tượng. Cụ thể, cựu cầu thủ của Mito Hollyhock chỉ ghi vẻn vẹn 2 bàn trong 29 lần ra sân kể từ năm 2013 đến nay cho đội bóng đang mượn tiền đạo Công Phượng của HAGL.

Có thể nói, cú đúp vào lưới Hải Phòng không chỉ giải thoát áp lực tinh thần cho Osmar, mà cả HAGL cũng được vui lây bởi thời gian qua, khâu ghi bàn của đội bóng này không thật sự hiệu quả. Với sự có mặt của Osmar, Văn Toàn được giải phóng khỏi vị trí tiền đạo cắm – vị trí mà anh thường xuyên phải quay lưng lại khung thành đối phương.

“Màn trình diễn của Osmar mở ra cho chúng tôi những hy vọng ở các lượt trận tiếp theo. Cũng mong rằng, cậu ấy duy trì được sự hưng phấn trong thi đấu như ở trận gặp Hải Phòng”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết.

HAGL đối diện cuộc khủng hoảng nhân sự

Sau trận thua Hải Phòng với tỷ số 2-4 trên sân Lạch Tray, HAGL đã chịu tổn thất nặng nề về nhân sự khi các cầu thủ Bùi Văn Long, Bùi Trần Vũ, Lê Đức Lương (ảnh), Tô Vĩnh Lợi… gặp chấn thương. Chính vì thế mà HLV Nguyễn Quốc Tuấn như đang “ngồi trên đống lửa”, lo nhân sự cho trận đấu tới đây ở vòng 6 của Toyota V.League 2016 (HAGL tiếp XSKT.CT, đội vừa giành chiến thắng 4-1 trước Đồng Tháp để leo lên vị trí thứ 4 trên BXH).