TOYOTA V.League 2015:
Xúc cảm từ những cơn “địa chấn”

Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa ĐT.LA và B.BD, trên khán đài sân Long An, người ta thấy hai anh em ông Võ Quốc Thắng và Võ Thành Nhiệm của ĐT.LA ôm chầm lấy nhau với nụ cười rạng rỡ, hòa trong tiếng hò reo hạnh phúc của hàng ngàn khán giả chủ nhà.

Niềm vui của anh em ông bầu họ Võ cũng dễ hiểu, bởi kể từ ngày có mặt ở V-League đến nay, ĐT.LA chưa bao giờ thắng được B.BD trên sân Long An. Thế nên, khi đội nhà lần đầu tiên giành được 3 điểm với tỷ số cách biệt 3-1 bằng một cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục, tất cả khán đài sân Long An ngập trong niềm hạnh phúc cực lớn!

Chiều qua, các cầu thủ ĐT.LA có trận đấu được đánh giá là hay nhất từ đầu mùa. Những “bí kíp” của phòng ngự – phản công từ thời HLV Henrique Calisto đã được BHL đội chủ nhà áp dụng triệt để và đầy hiệu quả. Ngồi trên khán đài vì chấn thương, trung vệ Đình Luật của B.BD cũng không khỏi xuýt xoa khen ngợi: “ĐT.LA đá phòng ngự phản công hay quá!”.

Trong khi đó, cuộc đối đầu trên sân Cẩm Phả giữa Than.QN và Thanh Hóa cũng có một kết cục đầy bất ngờ và đấy cũng được xem là cơn địa chấn của vòng 7. Bất ngờ đến từ việc Than.QN trước đó đã có 4 trận thắng liên tiếp (3 trận ở sân khách), nhưng về sân nhà họ lại “ngã ngựa” trước một Thanh Hóa được đánh giá “dưới cơ”. Vậy nên, khi trận đấu trên sân Long An đang diễn ra, các cầu thủ của B.BD cũng tỏ ra rất bất ngờ khi biết Than Quảng Ninh thua trận ngay trên sân nhà.

Bóng đá hấp dẫn vì luôn có những bất ngờ và vòng 7 của V.League mùa này đã có những cơn địa chấn đầy thú vị như thế!