Trước vòng 11 LPBank V.League 1-2025/26:
Tuyệt đỉnh gay cấn!

Có thể nhận thấy mức độ gay cấn và khó lường của giải đã ngày càng tăng thêm sau mỗi vòng đấu. Riêng tại vòng 11 – trước quãng nghỉ để dành thời gian cho các đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế – cũng thật khó để chỉ ra trận nào là tâm điểm khi hầu hết các cặp đấu đều căng và hứa hẹn sự hấp dẫn.

Trận đầu tiên của vòng 11 diễn ra vào T7 (8/11) tại sân PVF, nơi chủ nhà PVFCAND (7đ) – đội đang tạm xếp “đội sổ” – sẽ gặp 1 ửng cử viên vô địch là Thể Công Viettel (18đ). Dù khởi đầu mùa giải đầu tiên tại V.League 1 khá suôn sẻ (thắng SLNA 2-1), nhưng càng lúc, đội bóng tân binh PVFCAND càng cảm nhận rõ hơn những khó khăn tại giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp. Sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp vừa qua (vòng 11 thua HNFC tới 0-4), thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh đã tạm rơi xuống đáy bảng và chắc chắn họ rất mong sẽ có điểm để vừa dừng chuỗi trận thua, vừa hy vọng có thể tạm nhích lên vị trí cao hơn. Tuy nhiên, TCVT – dưới sự dẫn dắt của “chiến tướng” Popov – là một đối thủ mạnh hơn với nhiều ngôi sao trong đội hình, đồng thời cũng có phong độ tốt khi mới để thua duy nhất 1 trận từ đầu giải (5 thắng, 3 hòa, 1 thua). Vậy nên, dù có lợi thế sân nhà thì PVFCAND vẫn sẽ bị xếp vào “cửa dưới” ở trận đấu này.

4 trận tiếp theo được tổ chức vào ngày CN (9/11).

Đầu tiên là cuộc đọ sức không khoan nhượng giữa 2 đội cùng trong nhóm chạy đua trụ hạng: HAGL – Đông Á Thanh Hóa (cùng 7 điểm). Do ảnh hưởng của cơn bão số 13, trận đấu đã được điều chỉnh thời gian diễn ra trận đấu muộn hơn 1 ngày so với kế hoạch ban đầu (ngày 8/11). Hai tên tuổi lớn đang lận đận khi đối đầu nhau đương nhiên sẽ cùng xem đây là cơ hội để có thể bứt lên khỏi “hàng ngang” ở nhóm cuối bảng (có tới 5 đội đang cùng 7 điểm), nhưng xét một cách toàn diện, cả về thực lực lẫn phong độ thì họ cũng rất cân sức. Đội bóng phố núi được chơi tại sân nhà – nơi họ từng chơi rất hay và đánh bại cả TCVT cách đây 1 vòng – chính là lợi thế đáng kể nhất có thể ảnh hưởng tới thế trận cũng như kết quả trận đấu này…

Một đội bóng cũng đang trong nhóm 7 điểm khác là SLNA tiếp đón Becamex TPHCM (11đ) với mục tiêu giành 3 điểm, dù theo đánh giá của giới chuyên môn, đội khách mới là đội được đánh giá cao hơn. Ở vòng đấu gần nhất, đội bóng xứ Nghệ hành quân đến sân Ninh Bình với quyết tâm có thể tạo nên bất ngờ trước đội bóng đang dẫn đầu bảng. Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đã có đấu pháp rất hợp lý, chơi phòng ngự phản công rất chủ động với đội hình thấp, khiến “dàn sao” của NBFC gặp rất nhiều khó khăn và phải tới phút 85 mới để thủng lưới. Thậm chí, nếu dứt điểm tốt hơn thì chính các chân sút xứ Nghệ cũng đã có thể ghi bàn không chỉ 1 lần. Đây là cơ sở để SLNA thêm quyết tâm khi được trở về thi đấu tại sân Vinh – nơi họ từng đánh bại đội ĐKVĐ TXNĐ. Tuy nhiên, BHCMC cũng đang cho thấy sự tiến bộ dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Đặng Trần Chỉnh. Trận hòa 1-1 tại sân Ninh Bình và chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng (cũng là 1 đội đang có phong độ rất cao) ở vòng đấu vừa qua là minh chứng cho thấy BHCMC hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí cao hơn so với hạng 8 tạm thời. Xét một cách toàn diện thì trận này có thể xem là “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Tại sân Lạch Tray, Hải Phòng (17đ) chắc chắn được đánh giá ở “cửa trên” so với đội khách SHBĐN (7đ). Cho tới trước trận thua 1-2 tại sân Bình Dương ở vòng trước, đội bóng đất Cảng đã có chuỗi 5 trận bất bại, bao gồm 3 chiến thắng liên tiếp. Riêng trong 5 trận đá tại “thánh địa” của mình, Hải Phòng đã thắng tới 4 trận và hòa 1 trận (trước NBFC), cho thấy đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đáng gờm như thế nào nhất là khi được chơi tại sân nhà. Vì thế, tuy SHBĐN đã rất cố gắng chắt chiu từng điểm số (thể hiện rõ qua 2 trận hòa gần đây với TXNĐ và SLNA hay trận thua sát nút 0-1 vào cuối trận khi gặp CAHCM mới đây), nhưng việc phải làm khách trận này vẫn sẽ tạo nên áp lực rất lớn cho các học trò của HLV Lê Đức Tuấn, có lẽ không thua gì so với trận đấu mà họ từng rất nỗ lực nhưng vẫn thua 1-2 trước TCVT ở vòng 7.

Cuộc đọ sức được chờ đợi nhất trong ngày tại sân Thống Nhất, nơi CAHCM (17đ) đối đầu với Ninh Bình FC (24đ) – hiện tượng đáng chú ý nhất cho tới thời điểm hiện tại. Nếu như CAHCM không chỉ là tên gọi mới (tên cũ là TPHCM) mà còn đã có rất nhiều thay đổi so với mùa trước, từ HLV trưởng (Lê Huỳnh Đức) tới sự bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng cũng như kế hoạch phát triển lâu dài đầy tham vọng, thì NBFC đang nối dài kỷ lục bất bại của mình từ Giải Hạng Nhất Quốc gia – Bia Sao Vàng 2024/25 sang LP Bank V.League 1 mùa này (tròn 30 trận) một cách đáng kinh ngạc. Tại vòng 10 vừa qua, cả 2 cùng gặp khó khăn trước các đội thuộc nhóm cuối bảng là SHBĐN và SLNA, nhưng cuối cùng đều giành thắng lợi với tỷ số tối thiểu nhờ những bàn thắng ở cuối trận. Điều đó cũng đã cho thấy bản lĩnh xứng đáng với vị thế những ứng cử viên của họ. Trận đấu này vì thế sẽ rất đáng chờ đợi và hấp dẫn, không khác gì các cuộc đọ sức của NBFC với các tên tuổi lớn khác như TCVT hay HNFC trước đó. Ngoài cuộc đối đầu giữa những ngôi sao trong đội hình, giới mộ điệu còn háo hức với cuộc đấu trí đầy gay cấn giữa HLV Lê Huỳnh Đức với vị đồng nghiệp đến từ “xứ sở bò tót” Albadalejo.

2 trận còn lại cùng được tiến hành vào ngày T2 (10/11).

Tại sân Thiên Trường, đội ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định (9đ) – tạm xếp thứ 9 từ dưới đếm lên – liệu có thể vượt qua thử thách rất lớn từ 1 tên tuổi lớn khác là Hà Nội FC (14đ)? Có thể nhận thấy dù đã rất nỗ lực, nhưng TXNĐ vẫn chưa tìm ra được lời giải hữu hiệu nhất để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng do chấn thương và sự sa sút phong độ của một số trụ cột. Chuỗi 6 trận liên tiếp không biết đến “mùi thắng lợi” vừa qua là quá dài với người hâm mộ thành Nam. Ở phía bên kia, HNFC cũng gặp phải không ít vấn đề liên quan đến lực lượng mùa này, nhưng họ lại có dấu hiệu hồi phục sớm hơn với sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Harry Kewell. Dấu ấn tích cực nhất chính là tỷ số 4-0 trước PVFCA ở vòng 10 vừa qua, một tín hiệu vui khi các chân sút của họ đã có thể “thông nòng”. Căn cứ vào màn thể hiện ấy, nhiều người có lẽ sẽ nghiêng về khả năng chiến thắng dành cho HNFC, dù họ phải thi đấu tại “chảo lửa” của đội bóng đã vô địch 2 mùa liên tiếp.

Trận CAHN (20đ) – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (15đ) tại sân Hàng Đẫy cũng rất đáng chú ý, bởi đội chủ nhà rất muốn duy trì vị trí nhì bảng tạm thời, qua đó tạo áp lực lớn về tâm lý với NBFC trước khi giải trở lại (hiện CAHN kém 4 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận). Một số nhà chuyên môn đánh giá, đội bóng đang được dẫn dắt bởi “chiến lược gia” Polking chính là ứng cử viên cạnh tranh sáng giá nhất bên cạnh NBFC cho chức vô địch mùa này. Mặc dù phải căng mình cả trên mặt trận cúp C2 châu Á, nhưng với lực lượng có chiều sâu, CAHN vẫn thể hiện phong độ đáng nể với 8 trận bất bại (6 thắng, 2 hòa). Những nỗ lực của HLHT cũng rất đáng ghi nhận với vị trí thứ 6 tạm thời trên BXH. Tuy nhiên, việc phải thi đấu tại sân đối phương, trước 1 đối thủ mạnh và có phong độ cao như CAHN khiến BHL của đội khách có lẽ sẽ hướng tới mục tiêu có điểm với lối đá thiên về đảm bảo sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự.